27/01/2011 17:14 GMT+7

Bình Định: 60% mai không nở kịp tết vì giá rét

TRỌNG LỢI
TRỌNG LỢI

TTO - Gần chục năm nay xã Nhơn An là vùng trồng mai nổi tiếng cả nước. Vào những ngày cận kề tết Nguyên đán Tân Mão công việc chăm sóc, mua bán mai trên toàn xã trở nên nhộn nhịp, tất bậc hơn.

Tuy nhiên, chỉ còn 1 tuần nữa là đến tết nhưng người trồng mai thuộc làng mai Nhơn An như: Háo Đức, Thuận Thái, Trung Định, Tân Dương, Thanh Liêm…không vui, vì có tới 60% mai tết không nở kịp vì giá rét kéo dài.

lfmjFCO1.jpgPhóng to
Hàng trăm chậu mai không nở kịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011 - Ảnh: Trọng Lợi

Chiều 27-1, qua trao đổi Ông Bùi Văn Cư, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Toàn xã có hơn 2.500 hộ, trong đó có hơn nửa số hộ sống chủ yếu bằng nghề trồng và kinh doanh mai. Riêng tại “thủ phủ” mai Háo Đức có tới 428 hộ trồng mai. Tuy nhiên với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài liên tục suốt 1 tháng qua khiến cho nhiều nhà vườn gặp hết sức khó khăn trong việc điều tiết hoa nở đúng dịp tết”.

“Tết Canh Dần (2010), cả xã đạt doanh thu hơn 8 tỷ đồng từ việc bán mai Tết. Thu nhập khá cao nên người trồng mai trong xã rất hăm hở trồng và chăm sóc mai tết Tân Mão. Người trồng ít cũng được 300 - 400 chậu, người trồng nhiều lên đến 4.000 - 5.000 chậu. Hiện nay, chỉ còn 1 tuần nữa là đến tết cả xã bán được 4 tỷ đồng tiền mai. Dự kiến, doanh thu từ mai kiểng năm nay sẽ giảm ½ so với năm trước vì nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng bởi giá rét”, ông Hồ Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn An cho biết thêm.

Anh Ngô Tấn Tài, chủ vườn mai ở thôn Háo Đức (Nhơn An - An Nhơn), rầu rĩ: “Gia đình tôi năm nay có hơn 3.000 chậu, nhưng chỉ có khoảng 1.500 chậu nở kịp, số còn lại vẫn “lặng câm”. Năm ngoái gia đình bán hơn 100 triệu đồng nhưng năm nay không biết có được không”.

PtdYX2QK.jpgPhóng to
Hình ảnh nhà vườn đang chăm sóc mai (ảnh chụp ở làng mai Háo Đức - Nhơn An) - Ảnh: Trọng Lợi

Nỗi thất vọng, sự rầu rĩ hiện rõ trên từng khuôn mặt, cử chỉ của nhiều bà con nơi đây. Năm nay, vì mai tết không nở kịp đã khiến cho doanh thu từ việc bán mai giảm đáng kể. Điệp khúc “mất mùa được giá” lại tiếp diễn.

Ông Đặng Xuân Sự, được xem là ông “tổ” làng mai Háo Đức (Nhơn An - An Nhơn), bùi ngùi: “Năm nay khí hậu khắc nghiệt quá (mưa nắng thất thường). Những người có thâm niên trồng mai như tôi cũng không thể lường hết được rủi ro.

Không chỉ bà con trồng mai ở Nhơn An gặp khó, mà tất cả nhà vườn ở Miền Nam cũng điêu đứng vì bị triều cường dâng cao làm nhiều vườn mai bị mất mùa.

Còn miền Bắc cái lạnh buốt giá kéo dài nhiều tuần qua, nên nhiều vườn mai cũng bị mất trắng. Chính vì thế, mà nhu cầu thị trường mai tết năm nay tăng rất cao, đã đẩy giá bán lên cao gấp 2-3 lần so với mọi năm. Mai trồng 3 năm tuổi được bán với giá từ 300-500 ngàn đồng/chậu; mai 4-5 năm tuổi được bán với giá 800- 1 triệu đồng/chậu”.

TRỌNG LỢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên