Biết rũ bỏ để đứng lên

HOÀNG DANH (Lê Quang Huy, Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang)
HOÀNG DANH (Lê Quang Huy, Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang)

TT - Chuyện kể rằng có một chú lừa ngã xuống giếng. Bác nông dân cho rằng con lừa quá già, không đáng phải cứu và cái giếng cũng phải lấp đi.

Các cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

 

Vậy là bác quyết định nhờ vài người hàng xóm tới giúp chôn nó luôn. Sau một hồi đào, đổ, người nông dân nhìn xuống giếng và ngạc nhiên vô cùng: cứ mỗi xẻng đất đổ lên đầu con vật, nó rũ xuống rồi đạp lên đó để nhích lên được một chút. Chẳng bao lâu, mọi người ngạc nhiên khi thấy con lừa đã lên được đến miệng giếng và vui vẻ chạy đi.

Nhớ lại chặng đường để đến Pháp của Croatia đã gặp biết bao “xẻng đất” từ CĐV quá khích đổ xuống đội bóng. Tại vòng loại, tuyển Croatia bị trừ 1 điểm, nộp phạt 100.000 euro và thi đấu 2 trận trên sân không khán giả; nhận án kỷ luật vì hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV trong các trận giao hữu với Israel và Hungary vào tháng 3 vừa qua.

Ở trận gặp CH Czech, “những tên khủng bố trong thể thao” - như lời của HLV Ante Cacic - gây rối trên khán đài, gây ức chế cầu thủ, để Croatia mất điểm vào những phút cuối. UEFA đã yêu cầu Croatia nộp phạt số tiền lên tới 100.000 euro và hạn chế bán vé cho các CĐV Croatia vào sân. Và thật “họa vô đơn chí” khi đội trưởng Darijo Srna vừa chịu tang cha, còn Luka Modric do chấn thương không thể ra sân trận gặp Tây Ban Nha.

Cũng như con lừa kia, cả cầu thủ và HLV không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Bí quyết của con lừa để ra khỏi giếng sâu là không chịu nằm yên chờ chết mà bình tĩnh rũ bỏ đất để bước lên. Còn cách rũ bỏ của “chú lừa” Croatia được thể hiện trong trận gặp “những chú bò tót” Tây Ban Nha là cầu thủ biết “vượt lên chính mình” với hơn 100% phong độ. Khi Alvaro Morata ghi bàn cho Tây Ban Nha thì sau đó Kalinic gỡ lại. Sergio Ramos vừa sút hỏng quả phạt đền lập tức cái chân trái của Perisic giúp Croatia vượt lên “miệng giếng” để thắng chung cuộc. Nụ cười mãn nguyện của HLV Ante Cacic và cầu thủ sau trận thắng báo hiệu một làn gió mới xua đi những đám mây u ám bao quanh họ trong những ngày qua.

Cuộc sống của con người cũng giống như bóng đá. Việc Croatia hạ Tây Ban Nha và chiếm ngôi đầu bảng chứng tỏ rằng mỗi rắc rối là một bước đệm để ta tiến lên. Chúng ta có thể ra khỏi những cái giếng sâu nhất bằng cách không bao giờ bỏ cuộc, phải biết rũ bỏ các lo phiền và bước lên.

HOÀNG DANH (Lê Quang Huy, Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất