Biên tập báo cáo của ông Táo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ối, ngày chủ nhật sao ông anh không nhậu nhẹt bù khú gì cả vậy?

- Hừm, sáng sớm mai lão Táo về chầu trời rồi, nên tối nay tớ phải thức, đợi lão ấy ngủ say thì mình lén lấy xem bản báo cáo...

- Xem thì giải quyết được chuyện gì? Quan trọng là việc làm, nết ăn nết ở của mình trong cả năm đấy chứ...

- Sao không được gì, chỗ nào lão ấy báo cáo bất lợi thì mình biên tập lại, thậm chí xóa, cắt bỏ. Chứ để lão ấy báo cáo linh tinh thì chết cả nút.

- Ủa, vậy hóa ra trong năm ông anh làm nhiều chuyện bậy bạ lắm à? Sao mà sợ dữ vậy?

- E hèm... Cũng chẳng bậy bạ gì, chỉ sợ ngôn ngữ của lão Táo bộc tuệch khiến Ngọc Hoàng nghĩ sai thôi. Ví dụ vụ mình đi tắm sông, cách đó vài chục mét có một cô gái trẻ chết đuối mà lão ấy báo cáo rằng “đi ăn nhậu, tắm sông với em út” thì có chết mình không. Hay mình tư vấn luật pháp cho người dân trong nhà nghỉ, lão ấy viết “đưa vợ người khác vào nhà nghỉ” là toi sự nghiệp. Hay nữa, mình có máu thể thao trí tuệ, ưa thích đánh cờ mà lão ấy viết rằng “đánh bạc” thì Ngọc Hoàng phạt chết...

- Thôi, khỏi ví dụ nữa. Tui hình dung bản báo cáo của ông Táo nhà ông rồi, nó tan nát như cái váy chị Dậu vì ông bôi xóa, cắt dán tanh banh rồi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ông Táo

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất