![]() |
| Bà Albina du Boisrouvray - Ảnh: Reuters |
Bà Albina du Boisrouvray, 74 tuổi, sinh tại Paris trong một gia đình giàu có. Bà là cháu của tỉ phú người Bolivia Simón Patiño.
Vào thời điểm bà sinh ra, ông Simón Patiño là một trong những người giàu nhất thế giới. Bà từng là người mẫu, diễn viên, nhà báo, từng có sự nghiệp thành công trong điện ảnh và nghệ thuật.
Về đời tư, bà là vợ của một doanh nhân giàu có. Thế giới của người phụ nữ này đã rất hoàn hảo cho tới năm 1986, khi người con trai duy nhất của bà là Francois-Xavier Bagnoud (phi công cứu hộ) qua đời trong một tai nạn trực thăng ở Mali khi mới 24 tuổi.
Ba năm sau cái chết của con trai, bà Albina du Boisrouvray lập ra Hiệp hội Francois-Xavier Bagnoud (FXB) theo tên của con trai mình.
Với bà, người con trai đoản mệnh lúc sống đã dành trọn tâm huyết cho việc cứu giúp người khác, vậy thì với việc thành lập FXB, một tổ chức phi chính phủ luôn giúp đỡ những người nghèo nhất, bà muốn tiếp tục những việc mà nếu còn sống hẳn con trai bà sẽ muốn làm.
Để có tiền thành lập FXB, bà bán công ty làm phim, bán toàn bộ nữ trang cùng bộ sưu tập tranh và nhiều tài sản giá trị khác. Theo Independent (Anh), vào thời điểm đó cuộc đấu giá bộ sưu tập nữ trang của bà trở thành sự kiện đấu giá lớn nhất trong lịch sử của trung tâm đấu giá Sotheby's ở Hong Kong. Gom được khoảng 100 triệu USD, bà bắt tay vào công việc.
Bà Albina du Boisrouvray nói: “Khi lập nên tổ chức này, tôi muốn tiếp tục tâm nguyện của con trai mình là có thể cứu giúp được nhiều người nhất. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu với việc trợ giúp những đứa trẻ nghèo khó và những người sống trong cảnh bần hàn”.
FXB bắt đầu hoạt động năm 1990 tại Uganda. Qua hình thức đầu tư vốn làm ăn, FXB đã giúp các trẻ em mồ côi do đại dịch HIV/AIDS và những người bảo trợ các em thoát nghèo, có thể tự lo toan cuộc sống. FXB đang hoạt động tại tám quốc gia có tỉ lệ nghèo đói cao nhất tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin.
Theo đó, cách tổ chức như sau: sẽ có từ 80 - 100 gia đình thuộc diện “cực nghèo” được đưa vào tham gia chương trình (hay là một “làng”) trong ba năm. Trong năm đầu tiên, họ được nhận miễn phí lương thực, chăm sóc y tế, giáo dục và nhà ở.
Và như vậy những người trụ cột trong mỗi gia đình sẽ yên tâm gây dựng công việc để có thể nuôi sống gia đình về lâu dài. Trong thời gian đó, từ tiền mua một con bò, cái máy may cho tới các nông cụ, tất cả đều do FXB trợ cấp miễn phí.
Tuy nhiên tới năm thứ hai, những người này sẽ bắt đầu có tích lũy và phải tham gia đóng góp ngân sách làm ăn theo tỉ lệ họ bỏ ra 25%, FXB bỏ ra 75%. Tới năm thứ ba, tỉ lệ đóng góp sẽ nâng lên 50/50. Năm thứ tư, những người nghèo sẽ tự bỏ vốn làm ăn cho họ.
Theo bà Du Boisrouvray, với cách làm đó, trong 25 năm qua bà đã giúp hơn 80.000 người dân thoát nghèo. Mỗi năm chương trình đầu tư cho một người từ 125 - 230 USD, tuy nhiên cái lợi thu về thì không thể tính hết vì có tới 86% gia đình sau khi hoàn thành chương trình đã có thể thoát nghèo.
Bà Du Boisrouvray còn nhớ lần gặp gỡ với một số phụ nữ tham gia chương trình của FXB tại Cộng hòa dân chủ Congo. Họ nói: “Cảm ơn bà vì ba năm qua chúng tôi đã có được những đêm ngon giấc”.
Chia sẻ với phóng viên tờ Independent về hoạt động của FXB, bà Du Boisrouvray nói bà không nghĩ công việc của mình là từ thiện.
Bà giải thích: “Tôi nghĩ cách nói đó có gì giống như việc người Anh mang các thùng lương thực tới cứu trợ người dân Iraq. Việc đó chỉ có thể giúp giải quyết tạm thời những khó khăn của người khác mà không làm thay đổi gốc rễ của thảm họa. Do đó tôi muốn gọi công việc của mình là sự phát triển. Vì với tôi, những gì FXB đang làm là thay đổi cuộc sống của mọi người theo chiều hướng tốt hơn”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận