- Chồng lười: Càng đỡ nghe cằn nhằn khi ta làm biếng hay bày bừa tí chút.
- Chồng bẩn: Đỡ phải dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi từng li từng tí vẫn phấp phỏng sợ chàng không hài lòng.
- Chồng ít quan tâm: Tha hồ mà đi mua sắm, chơi bời, tụ tập mà không bị hạch sách: “Hôm qua cô đi đâu?” hay: “Chiều nay cô làm gì mà về muộn thế?”...
- Chồng kiếm được ít tiền: Sẽ biết thân biết phận, chăm lo cho gia đình, không “dửng mỡ” đi kiếm thú vui ở bên ngoài. * Còn nếu chồng hội tụ đủ các nhược điểm trên thì hãy kết luận: Nồi nào úp vung đấy, chắc mình cũng có hàng lô nhược điểm, may là... không ế.
QUỲNH TẾU
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận