
Bích Tuyền thi đấu chói sáng để mang về chiếc cúp Hùng Vương đầu tiên cho LPBank Ninh Bình - Ảnh: VFV
Đây là năm thứ 3 liên tiếp LPBank Ninh Bình vào chung kết Cúp Hùng Vương. Hai lần trước, họ đều nhận thất bại và chấp nhận về nhì.
Lần này, kịch bản đã diễn ra theo cách hết sức thuận lợi cho LPBank Ninh Bình. Bích Tuyền và các đồng đội cho thấy thể lực sung mãn sau 3 ngày nghỉ khi giải đấu tạm hoãn vì quốc tang.
Ngược lại, Binh Chủng Thông Tin có phần mệt mỏi, đuối sức khi mới trải qua trận bán kết căng thẳng với VTV Bình Điền Long An trước đó 1 ngày. Ngay từ ván 1, LPBank Ninh Bình đã tận dụng triệt để lợi thế của mình. Khả năng tấn công mạnh mẽ từ Bích Tuyền và Paskova mang về nhiều điểm số.
Khi khoảng cách điểm số ngày càng lớn, HLV Phạm Văn Long bên phía Binh Chủng Thông Tin bắt đầu cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. LPBank Ninh Bình thắng dễ 25-14 ở ván này.
Sang ván 2, Binh Chủng Thông Tin có sự vùng lên mạnh mẽ. Việc được nghỉ ngơi cuối ván 1 giúp nhiều VĐV hồi sức, thi đấu tỉnh táo hơn.
Lần này đến lượt Kiều Trinh, Mitrovic giúp Binh Chủng Thông Tin ghi nhiều điểm. Cùng với đó, hàng chắn của đội bóng quân đội vài lần hóa giải được Bích Tuyền.
Nhưng chừng đó không đủ ngăn chặn hoàn toàn đối chuyền sinh năm 2000. Hai đội giằng co căng thẳng trong ván 2, và màn tỏa sáng đúng lúc của Bích Tuyền giúp cho LPBank Ninh Bình thắng 25-21 ở ván này.
Ván 3 là lúc mà thể lực của Binh Chủng Thông Tin gần như cạn kiệt. Vì vậy, Bích Tuyền càng gặp nhiều thuận lợi để ghi điểm liên tục.
Ngoài ra, Paskova, Nguyễn Thị Uyên hay Nguyễn Thị Trinh cũng dễ dàng có nhiều pha ghi điểm. Chiến thắng 25-14 ở ván 3 giúp LPBank Ninh Bình giành thắng lợi, lần đầu lên ngôi vô địch tại Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương.
Ở trận tranh hạng ba trước đó, Thể Công dễ dàng đánh bại Đà Nẵng 3-0 (25-23, 25-19, 26-24).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận