Phóng to |
|
Minh họa: Khang Lê |
Chuông điện thoại reo, báo cuộc gọi từ nước ngoài, bắt máy lên alô thì nghe một giọng nói quen thuộc: ''Mày khỏe không? Bên nhà sắp Tết rồi hả?"…
Mấy câu nói xã giao qua lại rồi bạn chợt trầm giọng:
- Tao nhớ bà già, mấy năm rồi mà tao không về được!
- Sao mày không xin nghỉ Tết?
- Bên này cày như trâu, nghỉ được tết Tây thôi, tao tranh thủ làm thêm part time job, gửi về má tao được thêm 1.000, lo cho mấy đứa em đi học.
- Tao tưởng mày khấm khá lắm rồi?
- Bên này cực lắm mày ơi! Tao thấy mấy người quen ai cũng nói cực như trâu hết.
- Vậy mà bên nhà cứ đợi Việt kiều gửi tiền về...
Đầu dây bên kia bạn yên lặng trong giây lát.
- Mở Skype đi mày, lâu quá rồi không thấy mặt. Lấy lon bia, tao - mày uống đi.
Hai thằng trầm ngâm nhìn nhau, lon bia cầm trên tay ngập ngừng.
- Tao mong về Việt Nam, uống với mày một bữa cho đã. Hai thằng thức đêm đánh cờ, nói dóc chuyện đời như ngày xưa.
- Mày vẫn vậy, chả thay đổi gì, có điều tóc bạc rồi đó.
- Mày cũng vậy mà.
- Thì cơm áo gạo tiền, nó đề mình xuống...
- Mày nghỉ Tết được mấy ngày?
- Bên này tụi tao được nghỉ chín ngày. Tao còn phép, nghỉ thêm được gần hai tuần.
- Sướng hơn tao nhiều. Tao cày liên tục trả nợ cho bà già. Hồi đó má tao phải cầm nhà cho tao đi mà.
- Hết nợ chưa?
- Gần hết rồi. Tao đang lo làm, đưa con em 20 tuổi qua đây với tao.
- Mày tính gả chồng cho nó luôn hả?
- Được vậy thì tốt, không thì cũng đỡ cho má tao một miệng ăn, con nhỏ học cũng giỏi, tao ráng lo cho nó học.
- Mày đúng là giỏi nhứt thiên hạ, tao thì hết xiết.
- Bị vậy mà tao ế tới giờ nè, con gái đâu ai mê thằng nặng gánh gia đình.
Tự nhiên nghe nghèn nghẹn...
- Thôi đừng nói chuyện buồn nữa, tháng sáu tao xin nghỉ phép về thăm nhà.
- Thiệt giỡn cha?
- Giỡn gì mậy, sáu năm rồi còn gì.
- Ừ, mày về đi, ghé thăm N, nó chưa lấy chồng, chắc đợi mày đó.
- Thiệt không? Mày giỡn kiểu đó chết tao.
- Tao nói dóc thì mày cứ nhảy lên lưng, tao cõng chạy hết Bình Dương!
- Ừ, vậy thì phải về thôi.
- Về đi mày, ai cũng mong mày hết.
- Tao về mua quà cho nhà, mày thích iPad không? Tao đem về một cái, không dám tặng mày nhưng mày trả tiền vốn cho tao được rồi. Bên này rẻ hơn bên nhà.
- Thôi, mày về uống hết lon bia với tao là được rồi. Tao đợi...
Chợt nghe hai mắt cay cay - bia hết đắng.
Mong những người con xa xứ sẽ quay về đất Mẹ Việt Nam - xuân vẫn đến dù nơi đó đất trời lạnh giá, mù mịt tuyết rơi thì trong lòng người bên nhà vẫn canh cánh mong chờ. Dù bay cao, bay xa đến đâu, đất Mẹ vẫn đợi những cánh chim xa xứ quay về…
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận