
Tuyển Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025 sau hành vi phi thể thao - Ảnh: REUTERS
Tối 17-3, Hội đồng Kháng cáo của CAF đã bác bỏ kết quả trận chung kết ngày 18-1 và xử chủ nhà Morocco thắng 3-0.
Nguyên nhân của quyết định này là do hành động tự ý rời sân của đội tuyển Senegal ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai để phản đối quả phạt đền từ VAR. Theo điều 82 và 84 của quy định AFCON, việc bỏ dở trận đấu mà không có sự cho phép của trọng tài là vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến việc bị xử thua 0-3.
Dù sau đó các cầu thủ đã quay trở lại thi đấu, thủ môn Mendy cản phá thành công quả phạt đền, và Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất ở phút 94 để giúp Senegal nâng cúp, nhưng hành động tự ý rời sân bị coi là hành vi phi thể thao. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, khẳng định đây là hành vi "không thể chấp nhận được" trong bóng đá chuyên nghiệp.
Việc bị tước chức vô địch khiến tuyển Senegal tổn thất tài chính nặng nề. Cụ thể, khoản thưởng 10 triệu USD dành cho nhà vô địch Cúp các quốc gia châu Phi sẽ bị thu hồi và chuyển sang cho Morocco.
Senegal giờ đây chỉ nhận được 4 triệu USD cho vị trí á quân. Ngoài ra, LĐBĐ Senegal phải nộp phạt 615.000 USD do các vi phạm kỷ luật và để CĐV tràn xuống sân gây hỗn loạn trong trận chung kết.
Tổng cộng, số tiền thưởng từ ban tổ chức và các nhà tài trợ mà Senegal từng tích lũy lên đến hơn 21 triệu USD, nay bị sụt giảm nghiêm trọng. Riêng các khoản thưởng nội bộ gồm tiền mặt và đất đai từ Chính phủ Senegal dành cho cầu thủ hiện vẫn là vấn đề riêng của quốc gia này.
Sân Moulay Abdellah từng trở thành kỷ niệm đẹp của đội trưởng Mane và các đồng đội, nay lại trở thành nơi ghi dấu thất bại cay đắng nhất lịch sử bóng đá Senegal. Ngược lại, đội chủ nhà Morocco chính thức trở thành tân vương của bóng đá châu Phi, khép lại một kỳ AFCON 2025 đầy biến động và tranh cãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận