01/12/2007 03:14 GMT+7

Bị rết cắn phải đi đến ba bệnh viện, một trung tâm y tế!

NGUYỄN THỊ KIM ANH (Q.7, TP.HCM)
NGUYỄN THỊ KIM ANH (Q.7, TP.HCM)

TT - Nhà tôi ở quận 7, TP.HCM. Lúc gần sáng 29-11, tôi bị rết cắn ở tay và lưng. Do chỗ bị rết cắn đau và nhức quá tôi chịu không được nên vào Trung tâm Y tế quận 7 cấp cứu cho gần nhà. Tại đây, bác sĩ trực phòng cấp cứu bảo trung tâm không chữa được, phải đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy để bác sĩ cho thuốc giải độc.

Lúc đó mới hơn 4g nên tôi hỏi có thể đi BV Nguyễn Trãi cho gần được không thì bác sĩ trực bảo được. Thế nhưng, khi tôi đến BV Nguyễn Trãi thì bác sĩ trực cấp cứu cho biết BV Nguyễn Trãi cũng không cấp cứu được và lại chỉ tôi qua BV Bệnh nhiệt đới, khoa nhiễm. Tôi chạy đến BV Bệnh nhiệt đới với hi vọng lần này sẽ được chữa, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng khi bác sĩ trực ở đây cho biết BV này chỉ chích ngừa khi bị chó, mèo cắn thôi, còn rết cắn thì phải qua BV Chợ Rẫy hoặc BV Trưng Vương mới được giải độc.

Lại một lần nữa tôi thất vọng quay xe chạy tiếp. Lần này, tôi quyết định đến BV Chợ Rẫy. Sau khi nghe tôi trình bày việc bị rết cắn, bác sĩ trực cấp cứu của BV Chợ Rẫy bảo: “Không độc đâu” rồi ra toa thuốc uống giảm đau nhức trong ba ngày và cho tôi ra về.

Chỉ bị rết cắn thôi mà tôi phải chạy đi chạy lại đến ba BV và một trung tâm y tế mới nhận được cái toa thuốc đơn giản! Tại sao vậy?

NGUYỄN THỊ KIM ANH (Q.7, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên