lười biếng lao động, Sơn Tặc cho bán động vật hoang dã để xài, mãi rồi cũng hết. Hắn cho hạ gỗ quý hiếm mang về xuôi bán. Thành phố nhiều điểm ăn chơi, hắn sa vào quên cả lối về rừng xanh. Một ngày kia vơi tiền, hắn tính chuyện làm ăn, bỗng gặp lại chiến hữu ngày xưa ở rừng xanh mách nước đi buôn bất động sản. Hí hửng, hắn tưởng mua được miếng đất vàng hóa ra bị cò thành phố lừa bán đất nằm trong diện quy hoạch giải tỏa không đền bù. Tiền mất mà đất chưa có, đang buồn bên bàn nhậu hắn lại gặp chiến hữu lần trước. Sau khi nghe kể chuyện làm ăn thất bát, Sơn Tặc được bày mua đất ở khu phố X. Ít lâu sau giá đất ở đó lên ào ào. Được thể, hắn ta hứng chí muốn theo con đường buôn bất động sản. Nhiều lần quà biếu chiến hữu để học nghề, nhưng Sơn Tặc vẫn không hiểu nổi... Sau một lần nhậu chỉ còn hai người trong đêm khuya vắng, Sơn Tặc được rỉ tai:
- Nhà tân chủ tịch Y ở khu phố X, theo lẽ thường ở đâu có nhà chủ tịch thì ở đó được quy hoạch phát triển nhanh!
- A! hóa ra thế ... !
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận