Điểm danh xong là hắn chuồn. Những buổi sau hắn nhờ bạn bè điểm danh hộ. Một từ “có” không tốn mấy calo nên khối người giúp. Buổi bế mạc, hắn lại đến sớm. Cũng hồ hởi bắt tay mọi người như hôm khai mạc, khác chăng là có thêm hai từ “cám ơn”. Rồi hắn vào làm bài. Nói đến viết thu hoạch, không phục hắn chưa phải là người hiểu biết. Đọc xong câu hỏi, hắn quờ tay mượn cuốn tài liệu. Lật lật, xem xem vài phút rồi viết, vẽ thì đúng hơn. Hắn thường trả lời câu hỏi bằng những sơ đồ chi chít mũi tên xuôi ngược, chú thích li ti, nhiều từ viết tắt. Trông rất ấn tượng, cá tính và sáng tạo. Cũng có nhiều người xem bài hắn nhưng đều… “lắc”. Thường hắn là một trong những người nộp bài sớm nhất. Rồi miệng “bai”, tay vẫy và… biến.
Mấy tháng sau, có khi là nhiều năm sau, giấy chứng nhận gửi về. Hắn luôn đạt loại giỏi, thậm chí “xuất sắc”. Có người nói: những cái sơ đồ nhăng nhít cậu vẽ bọn tớ xem chẳng hiểu gì cả. Đúng! Chính tớ vẽ mà tớ cũng không hiểu gì huống hồ là các cậu. Thế hóa ra các thầy chấm bài mà không đọc à? Hắn bảo: Các cậu cứ như người sao Hỏa!?
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận