![]() |
Việc tổ chức Ngày nói thật được coi là một sự kiện vô cùng quan trọng. Hàng loạt các đề tài nghiên cứu, luận án tiến sĩ, tham luận của các giáo sư đầu ngành đã đăng tải trên hàng trăm báo chí địa phương và trung ương, được đọc sang sảng ở các hội nghị từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Một Ủy ban Ngày nói thật (UB NNT) được thành lập với mục đích nghiên cứu và định hướng việc thực hiện Ngày nói thật.
Sau nhiều năm nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ hơn cả việc họp bàn nhằm cứu cụ Rùa ở Hồ Gươm, ngài chủ tịch UB NNT đã đưa ra đề xuất:
- Chúng ta thực hiện thí điểm Ngày nói thật ở cơ quan ta trước, sau đó nếu được, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình. Ngày mai, cả cơ quan ta ai cũng phải nói thật. Nghiêm cấm các đồng chí nói dối. Hôm sau, ngài chủ tịch UB NNT đến cơ quan. Cô thư ký nghe điện thoại rồi thỏ thẻ:
- Anh ơi, sếp Tổng gửi công văn xuống yêu cầu cơ quan mình gửi bản báo cáo hiệu quả công việc. Ngài chủ tịch vò đầu: - Nói thành thật thì trong mấy năm rồi mình có làm gì đâu mà báo cáo? Cứ nói lại với sếp Tổng không có gì để báo cáo hết.
Cô thư ký giật bắn người:
- Nói lại y nguyên như vậy ạ?
Ngài chủ tịch ưỡn ngực:
- Hôm nay là Ngày nói thật, ta cứ sự thật mà trình bày thôi! Một lúc sau, chuông điện thoại của ngài chủ tịch reo vang.
Giọng sếp Tổng:
- Cậu nói là trong mấy năm vừa qua UB NNT chỉ ngồi không, chẳng làm gì hả?
Ngài chủ tịch hơi run run:
- Thưa anh, hôm nay bọn em thí điểm thực hiện Ngày nói thật nên em thật tình trình bày với anh thế ạ.
Sếp Tổng gằn giọng:
- Thế thì quá bằng bảo dẹp luôn cái UB NNT để nhẹ gánh ngân sách à?
Ngài chủ tịch gục gặc:
- Thế cũng được. Không dám giấu anh, bọn em chỉ ăn hại nhà nước thôi, có làm được gì đâu?
Sếp Tổng gay gắt:
- Ăn hại cái gì? Cơ quan của tôi được thành lập ra để quản lý mỗi UB NNT của cậu, bọn cậu ăn hại hóa ra bọn tôi cũng ăn hại à?
Ngài chủ tịch suy nghĩ rồi thành thật:
- Vâng! Đúng thực là thế!
Sếp Tổng giảng giải:
- Cậu đúng là thiếu cân nhắc. Việc tồn tại UB NNT là vô cùng quan trọng. Biết bao đề tài cấp nhà nước đang lấy Ngày nói thật làm đối tượng nghiên cứu. Biết bao cán bộ công nhân viên đang sống dựa vào những cơ quan liên quan đến Ngày nói thật. Giờ dẹp đi thì lấy gì mà sống? Cậu sai lầm rồi! Hiểu chưa?
Ngài chủ tịch gật gật đầu:
- Đúng là em sai ạ.
Sếp Tổng tiếp tục, giọng ôn tồn hơn:
- Thế có nghĩa là việc tồn tại UB NNT là hoàn toàn xác đáng về mặt lý luận. Cậu hiểu chưa?
Ngài chủ tịch gật đầu:
- Em đã hiểu ạ!
Sếp Tổng ra lệnh:
- Giờ làm lại báo cáo gửi cho tôi.
Ngài chủ tịch lập tức ngồi xuống thảo một bản báo cáo đại loại: “Hiệu quả và thực tiễn của Ngày nói thật”. Báo cáo đi kèm cùng với đề xuất của một loạt hội thảo chuyên ngành kèm theo những chuyến đi học tập nghiên cứu ở nước bạn của các chuyên gia nghiên cứu về Ngày nói thật. Cuối báo cáo còn nhấn mạnh: “Việc thực hiện Ngày nói thật cần phải kiên trì nghiên cứu kỹ lưỡng. Để thí điểm, xin cho thực hiện Ngày nói dối để mọi người thực hiện trước”.
Báo cáo được đọc ở hàng trăm hội nghị, hàng ngàn hội thảo, được in trong hàng loạt chuyên đề nghiên cứu, Ngày nói dối Cá Tháng Tư chính là bắt nguồn từ đề xuất này.
Thế việc tiến hành Ngày nói thật thì sao?
Tất nhiên sẽ cần phải tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, họp bàn, học tập qua những chuyến công tác nước bạn. Cứ chờ nhé...
HOÀNG TÙNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận