12/04/2013 18:55 GMT+7

Bị la, em trai đâm chết người yêu của chị

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Lấy xe của chị đi cầm cố, bị chị và người yêu của chị la, nghi can vung dao đâm vào ngực người yêu của chị.

Ngày 12-4, thượng tá Nguyễn Hữu Song - trưởng Công an quận 12 (TP.HCM) - cho biết đã chuyển giao Vi Hoàng Phương (19 tuổi, tạm trú tại P.Hiệp Thành, Q.12), nghi can giết người, cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó lúc 17g15 ngày 3-4, Phương mang chiếc xe đạp của chị ruột là Vi Thị Huyền (23 tuổi) đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Khi Phương trở về phòng trọ thì bị chị Huyền cùng bạn trai là Cao Đăng Trương (23 tuổi) gọi vào phòng “nói chuyện”.

Do bức xúc vì bị chửi mắng, Phương đã cầm chảo đập vỡ bếp ga mini, rồi lấy con dao gần đó cầm trên tay trái.

Lúc này, anh Trương đang ngồi, liền bật dậy nhào về phía Phương, cùng lúc Phương vung dao đâm một nhát vào ngực của anh Trương làm chảy máu.

Sau đó, anh Trương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Q.Gò Vấp), nhưng do vết thương màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp, thủng cơ hoành gây biến chứng ngừng hô hấp nên anh Trương đã chết sau đó.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Phương đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, Phương là đối tượng thất nghiệp, thường xuyên mang đồ đạc trong nhà đi cầm cố lấy tiền tiêu xài nên hay bị chị Huyền và anh Trương la mắng.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên