Bỉ trả giá vì sự tự mãn

THÁI HÀ
THÁI HÀ

TTO - Đội bóng Bỉ bước vào sân State Pierre Mauroy đấu trận tứ kết gặp Wales với thái độ "bề trên" như thể họ là đội bóng đi chinh phục. Nhưng chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau đó, họ bước ra trong hình hài của những chú lùn. Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ chẳng thể đi về đâu.

Sự thất vọng của các cầu thủ Bỉ trong trận đấu với Xứ Wales. Ảnh: UEFA
Sự thất vọng của các cầu thủ Bỉ trong trận đấu với Xứ Wales. Ảnh: UEFA

Bỉ bắt đầu trận đấu với thứ bóng đá có tính mục đích cao, cùng niềm tin rằng họ là đội bóng tiến bộ theo từng trận đấu. Những cơ hội sớm và bàn mở tỉ số ngoạn mục của tiền vệ Radja Nainggolan cho thấy điều đó. Nhưng sau đó, Bỉ để lộ điều thường thấy ở một đội bóng có tinh thần yếu kém: sự tự mãn. Kể từ sau khi trung vệ Ashley Williams đánh đầu gỡ hòa 1-1, Wales mới là đội nắm thế trận.

Hàng thủ tuyển Bỉ trận này chắp vá vì thiếu hai trung vệ Thomas Vermaelen và Jan Vertonghen, kết quả của tính kỷ luật khá yếu. Dường như sự kỷ luật không được đề cao ở đội bóng này, từ cách tuyến giữa che chắn cho hàng thủ, từ cách sắp đặt con người khi chống những tình huống cố định.

Bale và các đồng đội có trận đấu tuyệt vời trước Bỉ. Ảnh: UEFA
Bale và các đồng đội có trận đấu tuyệt vời trước Bỉ. Ảnh: UEFA

Bỉ có những cá nhân giàu chất lượng như Eden Hazard, Kevin de Bruyne nhưng họ chỉ chơi tốt khi cầm bóng. Khi mất bóng, họ chơi rất yếu, không chỉ để những khoảng trống lớn cho những Gareth Bale hay Aaron Ramsey khai thác, mà còn để cho đối thủ nhiều thời gian với quả bóng. Ý thức phải nhanh chóng giành lại bóng của các cầu thủ Bỉ không cao. Còn nói về chuyện cầm bóng để liên tục gây sức ép cho đối thủ thì họ chưa đạt đến trình độ của Đức hay Tây Ban Nha.

Thành công của Wales không phải nhờ may mắn, trọng tài hay bất kỳ thứ gì khác, nhờ động lực và sự đoàn kết của họ. Ở những đội bóng khác, có những cầu thủ không hài lòng ra mặt trên ghế dự bị, bất mãn khi bị thay ra, không cười khi đội mình ghi bàn. Những điều trên không có trong đội Wales, tất cả các thành viên trong đội bóng là một.

Kevin De Bruyne đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu với Xứ Wales. Ảnh: UEFA

Bỉ thiếu những điều trên, họ không phải là đội bóng thống nhất, những ngôi sao vẫn kèn cựa với nhau về vai trò. Họ đến giải với động lực tỏa sáng cá nhân hơn là cùng phục vụ cho thành công chung của đội bóng. Có thể nói, nếu Bỉ đổi một nửa số ngôi sao trong đội bóng của họ lấy sự động lực và sự đoàn kết như của Wales thì họ là ứng viên số 1 tại kỳ Euro này.

Marc Wilmots đã đi với thế hệ vàng của bóng đá Bỉ với tư cách trợ lý rồi HLV trưởng từ năm 2009 đến nay và ông không chứng tỏ được gì nhiều. Thế hệ vàng này cần người truyền lửa mới để có thể bay vào tương lai.

THÁI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất