04/11/2012 06:18 GMT+7

Bí hiểm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này, Tèo cầm dép lên, đi thật nhẹ nhàng, sao lại kéo lẹt xẹt thế...

- Dạ.

- Tí, đã dặn là không được sử dụng đèn pin kia mà...

- Dạ tại vì tối quá nên không thấy đường.

- Không giải thích gì hết, dặn là phải nghe. Suỵt, có tiếng chó sủa đấy. Tất cả cùng im lặng, lập tức lấy tờ giấy trùm cái đèn lại, không để ánh sáng hắt ra... Tất cả cùng lấy tai nghe ra để sử dụng... Tèo, lại ngọ nguậy cái gì vậy?

- Tai nghe của em bị hư...

***

- Chà, ông viết kịch bản cho một bộ phim hình sự hả? Sao có vẻ âm u, bí hiểm thế kia?

- Không.

- Hay là kịch bản phim chiến tranh, nhắc lại thời bộ đội chống Mỹ với yêu cầu khi hành quân là “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”?

- Không.

- Thế thì là cái gì?

- Tôi tả về một lớp dạy thêm ở năm 2012!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi