30/07/2015 16:47 GMT+7

Bị gọi cửa rượt chémtrong đêm, thanh niên nhảy lầu trốn

KIÊN THÀNH
KIÊN THÀNH

TTO - Đang đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì bị nhóm thanh niên khoảng 4-5 người gọi cửa đuổi chém tới tấp, nam thanh niên vội chạy lên lầu trèo qua ban công rồi nhảy xuống đất nhưng vẫn bị rượt chém đến gục.

Ngày 30-7, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết khuya 29-7, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu một thanh tiên trong tình trạng bị thương nặng, trên người có nhiều vết chém, toàn thân bê bết máu. 

Nạn nhân tên Lê Chí Nhàn (28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 22g30 tối 29-7, anh Nhàn có mặt trong nhà số 32, đường Dã Tượng (TP Sóc Trăng) đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì có nhóm thanh niên khoảng 4 - 5 người đi trên 2 xe máy, dừng trước nhà gọi cửa.

Khi người trong nhà mở cửa thì bất ngờ nhóm người này đuổi chém anh Nhàn tới tấp.

Bị truy sát bất ngờ, nạn nhân chạy lên lầu rồi leo lên ban công nhảy xuống đất để thoát thân.

Một nhân chứng kể lại, nhóm người này còn đuổi theo khi anh Nhàn chạy vào con hẻm gần đó, chém gục nạn nhân, sau đó lên xe tẩu thoát.

Công an TP Sóc Trăng đang điều tra truy bắt nhóm thanh niên trên.

KIÊN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Côn đồ Sóc Trăng