01/02/2011 13:02 GMT+7

Bi, đừng sợ! giành giải Phim đầu tay châu Âu

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TTO - Tin vui đầu năm 2011 tiếp tục đến với tác phẩm đầu tay “Bi, đừng sợ!” của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di. Bộ phim về cuộc sống của 1 gia đình người Hà Nội qua con mắt ngây thơ của cậu bé Bi, 6 tuổi, vừa giành giải thưởng lớn của Ban giám khảo dành cho hạng mục phim nói tiếng Pháp tại Liên hoan phim đầu tay châu Âu lần thứ 23.

dGwMXr4v.jpgPhóng to
Đạo diễn Phan Đăng Di - Ảnh: Cát Khuê

Theo thông tin Tuổi Trẻ có được, giải thưởng dành cho bộ phim là 12.500 euro ,dùng để thực hiện các chiến dịch quảng bá trên mạng lưới CINE CINEMA (Pháp).

Năm 2010, “Bi, đừng sợ!” đã rất thành công khi góp mặt tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Giải thưởng mới nhất là giải thưởng lần thứ 7 đối với bộ phim của tác giả kịch bản “Chơi vơi”.

Dù các liên hoan phim quốc tế hầu như ít khi có giải thưởng có tiền, hoặc số tiền không lớn, nhưng thành công ở các liên hoan phim là “chứng chỉ” danh giá cho các tên tuổi tham gia.

2DJHu55N.jpgPhóng to
Lễ trao giải ở Liên hoan phim đầu tay châu Âu - Ảnh: premiersplans.org

Với đạo diễn Phan Đăng Di, như anh chia sẻ, giải thưởng mới nhất giúp cho “Bi” của anh đến được nhiều hơn với khán giả thế giới, và giúp anh có thêm cơ hội xin được tiền tài trợ làm phim thứ 2. Còn rất nhiều liên hoan phim khác đang tiếp tục chờ đợi “Bi” trong thời gian tới.

Đạo diễn Phan Đăng Di, sinh năm 1976, cho biết, anh đã được mời sang Pháp để dự liên hoan phim lần này, diễn ra từ ngày 21 đến 30/1/2011, nhưng anh từ chối vì đang chuẩn bị cho dự án phim ảnh lần thứ 2, và cũng e sợ nếu trục trặc chương trình thì anh sẽ lỡ về ăn Tết. “Với tôi, cái Tết ở Việt Nam rất quan trọng” – anh nói.

Hiện Phan Đăng Di đang chuẩn bị cho bản tóm tắt ý tưởng bộ phim thứ 2 có bối cảnh Sài Gòn để gửi cho các nhà tài trợ tiềm năng.

vekOfCPO.jpgPhóng to
Ban giám khảo phim dài của Liên hoan phim đầu tay châu Âu - Ảnh: premiersplans.org

Liên hoan phim đầu tay châu Âu diễn ra lần đầu tiên năm 1989 tại thành phố Angers, Pháp, với 2 mục đích: là nơi gặp gỡ giữa công chúng và những người làm phim của 1 thế hệ, và cũng tạo ra cơ hội khám phá, hay khám phá lại các siêu phẩm của nền điện ảnh châu Âu với sự tham gia và đánh giá của các nhà chuyên môn và báo giới. Năm 2010, có 65.000 người đã đến xem và chia sẻ tình yêu điện ảnh của mình với các đạo diễn trẻ.

Trước “Bi, đừng sợ!”, Phan Đăng Di đã làm 2 phim ngắn là Sen (lựa chọn trình chiếu tại LHP ngắn nổi tiếng Clermont Ferrand (2006)) và Khi tôi 20 (LHP Venise lựa chọn dự thi). Anh cũng là tác giả được đề cử kịch bản hay nhất của Giải thưởng điện ảnh châu Á năm 2009 với “Chơi vơi”.

a0GSpV85.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Bi, đừng sợ

“Bi, đừng sợ!” là phim dài đầu tay của Phan Đăng Di, do Le Arte, Sud-est và BHD sản xuất năm 2009, hoàn thiện hậu kỳ tại Pháp tháng 4-2010.

Đạo diễn Phan Đăng Di cho biết, sau tết, “Bi, đừng sợ!” sẽ có kế hoạch chính thức ra mắt khán giả yêu phim nghệ thuật ở Việt Nam sau khi đến nhiều nơi trên thế giới.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên