
Mặt trước của cửa hàng sau khi cháy - Ảnh nhân vật cung cấp
Tưới xăng đốt cửa hàng vì bạn gái yêu cầu chia tay
Khoảng gần 12h đêm 19-9, người dân khu vực đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP.HCM phát hiện lửa cháy tại một cửa hàng bán túi xách thời trang nên đã hô hoán.
H.T.H. (sinh năm 1991, quê quán Hà Nội) đang ngủ ở tầng 1 thì nghe tiếng báo cháy nên vội vàng chạy ra bằng cửa sau. Đám cháy bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng.
Cảnh sát PCCC đến khống chế được ngọn lửa, nhưng toàn bộ tài sản trong cửa hàng trị giá gần 1 tỉ đồng đều bị thiêu rụi.
Xác định nguyên nhân gây cháy là do xăng, Công an quận 3 đã tạm giữ Lê Khôi Nguyên (sinh năm 1992, ở quận Phú Nhuận) là người yêu cũ của người bị hại để điều tra về hành vi phá hoại tài sản.
Trước đó, anh này đã viết lời đe dọa trên trang cá nhân.
Theo T.H., do phát hiện người yêu qua lại với cô gái khác, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Cô nói: "Mình không thể tha thứ lỗi lầm của anh nên đã chia tay, và trốn tránh, không gặp anh nữa".
Vì yêu hay vì đánh mất lý trí
Sau vụ cháy, Lê Khôi Nguyên gọi điện cho cô gái, thú nhận lỗi lầm và mong cô tha thứ. Anh tuyên bố sẽ ra đầu thú và bồi thường mọi tổn thất.
"Anh ấy nói là gia đình sẽ bồi thường thiệt hại cho mình. Cái anh ấy quan tâm là mình còn thương anh ấy không, có tha thứ cho anh ấy không, có hận anh ấy không, có chờ đợi anh ấy không" - H. chia sẻ.
Ngay sau khi H. đăng tải clip dập tắt đám cháy và clip chứng minh người yêu phản bội lên trang Facebook cá nhân, nhiều người cho rằng cô đang bày trò để câu like, giúp cho việc buôn bán của cô được thuận lợi hơn.
Cô cho biết: "Hiện giờ tâm lý mình rất bất ổn, không suy nghĩ được nhiều. Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, chẳng ai muốn tự bôi tro trát trấu vào mặt".
Nhiều cư dân mạng đã vào chia sẻ động viên và gửi lời hỏi thăm cô. H. không hề tỏ ra hận người yêu cũ, mà cho rằng để sự việc xảy ra như bây giờ cũng phần do anh quá yêu cô. Cô mong mọi người hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.
"Mọi người có thể cùng mình xem anh ấy như một đứa trẻ nông nổi, cho anh ấy một con đường để sau này vẫn có thể làm lại cuộc đời" - H. nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận