Kết quả: Tuấn có hơi “tưng tưng” do bị ảnh hưởng sau chấn thương sọ não nặng nhưng vẫn đủ năng lực và phải chịu trách nhiệm hình sự, nên sáng ngày 18-4-11, TAND TP.HCM mở phiên xử vụ án này. Vừa thấy Hội đồng xét xử vào, Tuấn lừ lừ nhìn hết người này đến người khác. Bắt đầu phần thủ tục, chủ tọa hỏi:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Bị cáo khai rõ họ tên.
- Tui đâu biết...
- Bị cáo tên gì? - Chủ toạ hỏi lại.
- Tui hổng nhớ...
- Trời! Thế tên cha mẹ bị cáo là gì?
- Tui hổng biết.
- Bị cáo có đủ sức khoẻ để ra tòa hôm nay không?
- Hổng biết...
- Thế bị cáo biết cái gì?
- Tui biết... tui vừa ăn mì.
Trước tình thế này, tòa buộc phải hoãn phiên để trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho Tuấn một lần nữa chứ bị cáo cứ ngẩn ngơ thế, không nhận mình là Nguyễn Minh Tuấn thì Tòa biết đường nào mà xử.
C.M.
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận