Thấy Khôi liên tục “làm phiền” bạn gái mình, anh Nguyễn Văn Tưởng (bạn trai mới của T.) đã chửi cho Khôi một trận, yêu cầu Khôi đừng xớ rớ bên cạnh T. nữa. Giữ “cục tức” to tướng trong lòng, khuya 12-3-2011, sau khi uống rượu, Khôi rủ người bạn đến quán lẩu nơi chị T. làm việc (anh Tưởng cũng là nhân viên cùng quán với chị T).
Thấy chị T. đang ngồi nói chuyện với anh Tưởng và một số nhân viên khác trong quán, Khôi vẫn ung dung mời T. đi uống nước như để chọc tức Tưởng. Cả hai xông vào nhau và Khôi đã rút dao đâm anh Tưởng chết.
TAND TP.HCM xét xử Khôi về tội “giết người”, Tòa hỏi Khôi:
- Đêm đó bị cáo đến quán lẩu với mục đích gì?
- Dạ, bị cáo muốn rủ T. đi uống nước.
- Gần 12 giờ đêm rồi mà nước nôi gì?
- Dạ, bị cáo chỉ muốn nói chuyện với T. ít phút thôi
- Dao ở đâu bị cáo có để đâm anh Tưởng?
- Bị cáo mang theo.
- Bị cáo nói rủ T. đi uống nước mà? ai rủ bạn gái đi uống nước mà đem theo dao?
- Tại mấy lần bị cáo gặp T. đều bị Tưởng hăm dọa nên bị cáo đem dao theo phòng thân thôi.
- Bị cáo để dao ở đâu?
- Dạ, bị cáo giấu trong người.
- Con dao to cỡ nào mà bị cáo dấu trong người?
- Dạ, bị cáo không rõ.
- Không rõ là sao? Dao dài khoảng bao nhiêu centimet?
- Dạ… centimet là gì? Bị cáo không biết ạ.
- Trời! centinmet mà bị cáo cũng không biết hả? thế bị cáo học tới lớp mấy rồi?
- Dạ, lớp 7.
- Bị cáo học kiểu gì mà tới lớp 7 vẫn không biết centimet là gì?
- Dạ, dạ… bị cáo không biết.
- Thế con dao cỡ nào bị cáo tả xem?
- Dạ, cỡ này... (lấy tay đo áng chừng)
- Từng đó hả? vậy khoảng chừng hơn một gang tay phải không?
- Dạ..
- Thế là con dao khoảng hơn 20 centimet đấy, bị cáo biết centimet là gì chưa?
- …
Theo Tòa, Khôi giấu dao trong người tức là đã có sẵn ý định tấn công người khác, mà hậu quả là nạn nhân đã tắt thở sau khi bị Khôi đâm, bản án đã tuyên Khôi mức án tù chung thân.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận