- Ai mà chẳng muốn ăn tết to! Có điều đất nước vẫn còn khó khăn, người nghèo vẫn còn nhiều, chơi xả láng coi sao được!
- Tất nhiên rồi. Nhưng cũng báo bạn tin mừng: năm nay bà con nghèo cũng sẽ ấm lòng dịp tết vì không nơi nào người nghèo bị bỏ quên. Hà Nội chi ra gần 200 tỉ cho người nghèo ăn tết; Đà Nẵng chi 76 tỉ, gấp 7 lần năm ngoái và lại còn mở rộng diện chăm lo, không chỉ gia đình chính sách, gia đình nghèo mà cả những hộ dân diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng đang chờ bố trí tái định cư, các hộ chính giải tỏa đang ở tạm chung cư... cũng được hỗ trợ tiền quà tết. Rồi Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Yên Bái... Dĩ nhiên bà con nghèo ở TP.HCM càng yên tâm nữa vì năm nào thành phố cũng cùng người dân và doanh nghiệp cũng chăm sóc chu đáo. Chưa có cái tết nào thành phố để bếp nhà nghèo hiu quạnh. Dù nghèo dù giàu, bếp nào cũng đỏ lửa mới vui!
- Được vậy cũng mừng. Chắc ông bà tổ tiên mình ở trên trời ngó thấy con cháu yêu thương nhau sẽ yên lòng lắm!
- Ừ. Nhưng tổ tiên sẽ yên lòng hơn, cả nước yên lòng hơn khi ai ai cũng ngày càng khấm khá, ai ai cũng có cái tết đỏ lửa bếp nhà mà không phải chờ tới hỗ trợ, ông nhỉ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận