24/02/2007 19:16 GMT+7

Bệnh tật và tình yêu

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Em yêu một bạn trong lớp, tình yêu của chúng em được bạn bè tôn trọng và ủng hộ. Em rất yêu bạn ấy, nhưng một lần bạn ấy đi hiến máu và biết bị nhiễm virus viêm gan siêu vi B.

Em rất lo lắng cho bạn ấy và lo lắng cho tình yêu của chúng em. Em không biết phải làm sao bây giờ (T.Huyền)

* Hiện tôi muốn quen một người nhưng tôi bị viêm gan B. Giả sử tôi muốn quen người đó thì tôi có nên thổ lộ căn bệnh đó cho anh ấy biết? Không biết anh ấy có còn muốn quen tôi nữa không? (mong thuy tinh)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Trước nhất, xin được chia sẻ cùng hai bạn có hoàn cảnh tương đối giống nhau những thông tin thật hữu ích. Viêm gan siêu vi B không phải là một căn bệnh quái ác đến mức kinh khủng như sự lo lắng của hai bạn. Nếu thường xuyên theo dõi và quan tâm đến sức khoẻ thì vấn đề cũng không có trầm trọng. Bản thân người có mầm bệnh vẫn có thể có cuộc sống tốt và có con cái một cách khá an toàn.

Vì vậy, vấn đề là các bạn cần phải xem lại là tình trạng sức khỏe và tiến triển bệnh như thế nào để có sự an tâm nhất định trong cuộc sống... Mỗi người vẫn có thể kỳ vọng vào tình hình sức khỏe của người bệnh. Mỗi chúng ta đều có thể có những mầm bênh nhất định, nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe thì nó vẫn có thể bộc phát ra mà thôi...

Tình yêu còn phân biệt bệnh tật hay không mà cụ thể là viêm gan siêu vi B? Đây quả là một câu hỏi rất chung mà lại rất riêng. Vấn đề căn cơ nhất đó là sự đồng lòng bạn ạ! Khi yêu nhau, ai mà không mong muốn sẽ kề vai sát cánh, ai mà không hy vọng sẽ cùng nhau đi suốt đoạn đời còn lại của mỗi người... Vấn đề là sự đồng lòng hay không mà thôi.

Nếu yêu nhau thật lòng, tại sao không quyết định đến với nhau mà còn trăn trở điều này – điều khác. Có những trường hợp, lý trí trong tình yêu sẽ rất cần thiết và có giá trị đặc biệt nhưng có những trường hợp lý trí quá đáng trong tình yêu sẽ làm cho tình yêu xơ xác và thiếu mầm sống...

Lẽ dĩ nhiên, ai mà không mong chờ người yêu của mình sẽ là một người khỏe khoắn, thông minh, sáng tạo để mang đến cho mình cũng như cho người một tương lai thật đẹp. Thế nhưng, có những sự thật không giống như kỳ vọng mà mỗi người đừng nên giấu diếm. Có những sự thật rất may mắn hơn những sự thật đau lòng khác thì có gì phải quá căng thẳng.

Trong tình yêu, không có chỗ đứng vững chắc cho những thông tin gian dối hoặc những điều giấu diếm dài lâu. Không có cớ gì có bệnh mà không chữa bệnh lại đi nuôi bệnh trong lòng. Nếu chỉ vì có viêm gan siêu vi B mà người ấy không yêu nữa, người ấy thiếu hẳn sự đồng cảm, người ấy không lo lắng, quan tâm nữa vậy thì có dừng lại trong mối quan hệ này cũng thật đáng. Lắm lúc, phải cảm ơn thông tin, cảm ơn bệnh này vì nó chính là yếu tố hỗ trợ để định lượng tình yêu cũng như tấm lòng của người ấy với mình...

Có nên yêu người bị viêm gan siêu vi B hay nên nói lúc nào với người mình yêu khi mình đã bị viêm gan siêu vi B xét ra rất bình thường. Vấn đề cốt lõi lại ở trái tim và tấm lòng. Mỗi người sẽ có một cách cư xử khác nhau nhưng nếu với một tình yêu chân thật, một trái tim đồng cảm và một tấm lòng nhân ái, không có gì vượt qua được nhịp đập thực sự của trái tim yêu. Có thể sự may mắn đến với mỗi người rất khác nhau, nhưng về cơ bản thì mỗi người cần cân nhắc để chọn cho mình một lối đi ngay dưới chân mình.

Nếu yêu người ấy, hãy kề vai - sát cánh động viên để người ấy chữa bệnh rồi có tiến hay lùi cũng không là vấn đề quan trọng. Nếu có bệnh, cũng đừng giấu người ấy nhưng cũng không nhất thiết phải “dán nhãn” hay dọa người ấy là em bị viêm gan siêu vi B nè, có yêu em không... Tất cả chỉ là một trong những thông tin cần biết về nhau chứ không phải yếu tố làm nên bản chất của tình yêu... Hãy tự tin chữa bệnh, tự tin yêu, tự tin để đồng cảm đó chính là những gì mối quan hệ này đang mong chờ.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên