Phẫu thuật gia đầu tiên nói: “Tôi thích gặp những nhân viên kế toán trên bàn mổ của tôi, vì khi mổ họ ra, mọi thứ bên trong đều được đánh số”.
Phẫu thuật gia thứ hai đáp lại: “Vâng, nhưng ngài hãy thử với những thợ điện! Mọi thứ bên trong họ được mã hóa bằng màu”.
Nhà phẫu thuật thứ ba lên tiếng: “Không, thật lòng tôi nghĩ những nhân viên thư viện là tốt nhất, mọi thứ trong người họ đều được sắp xếp theo thứ tự an-pha-bê”.
Phẫu thuật gia thứ tư xen vào: “Các bạn biết không, tôi lại thích những gã làm nghề xây dựng công trình... bởi họ luôn thấu hiểu và đồng cảm nếu chúng ta lỡ để dư lại vài thứ sau khi hoàn thành công trình hoặc khi công việc kéo dài hơn dự kiến”.
Nhưng phẫu thuật gia thứ năm khiến mọi người cứng họng: “Tất cả các ngài đều sai, những chính trị gia mới là những người dễ phẫu thuật nhất. Một số người không ruột, không tim, không xương sống, đầu đuôi có thể hoán đổi cho nhau”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận