14/05/2018 13:28 GMT+7

Bệnh mới

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Một phụ nữ đi gặp bác sĩ chẩn đoán bệnh cho chồng mình. - Sao chồng chị không đến khám mà chị phải đi khám cho chồng, không có chồng chị tôi biết khám ra sao?

Bệnh mới - Ảnh 1.

- Dạ do chồng em thời gian gần đây không chịu ra khỏi nhà ạ.

- Thế chồng chị có những triệu chứng gì?

- Anh ấy cứ như người mất hồn, không tập trung việc gì được, suốt ngày đi ra đi vào luẩn quẩn trong nhà.

- Ở nhà vậy buồn lắm. Chắc xem tivi hay đọc báo suốt?

- Có xem tivi hay đọc báo cũng lướt qua xem có nhắc đến tên mình không, nếu không có thì không xem. Lướt phây-búc cũng vậy, nếu không có ai nói về mình thì thôi không đọc.

- Thế ăn ngủ thì sao?

- Ăn không ngon ngủ không yên ạ. Ăn ít và luôn thấy nhạt, ăn không ngon. Đêm nằm mộng mị, ú ớ, thức dậy giữa khuya vã mồ hôi như tắm.

- Ông ấy hay gặp ai? Gặp ở nhà hay qua điện thoại?

- Ở nhà ạ, hoặc địa điểm nào đó, mà ít gặp, có vẻ ai cũng ngại gặp anh ấy. Anh ấy không dám gọi điện vì lỡ ai đó theo dõi.

- Thế ông ấy có ý định đi nước ngoài chữa bệnh không?

- Dạ có ạ, nhưng hôm nọ gọi điện hỏi dò thì được biết anh ấy không được phép đi nước ngoài chữa bệnh, anh ấy càng lo hơn, bệnh trầm trọng hơn ạ.

- À, vậy chồng chị khỏi đến khám, tôi tìm ra bệnh rồi.

Bác sĩ lấy bút ghi vào sổ: Bệnh sợ vào !

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bệnh mới Bút Bi