- Mấy thứ ấy có công dụng gì?
- À, đấy là những món ăn rất có lợi cho mắt, theo sách y học hẳn hoi đấy. Nó cung cấp nhiều vitamin A, C, E, beta-caroten, selenium - toàn những chất giúp chống lão hóa cho thủy tinh thể, tăng cường thị lực...
- Nhưng tại sao lại gửi đến các vị cán bộ những món ăn bổ mắt?
- Chẳng là tui đọc báo thấy ngày càng có nhiều cán bộ có vẻ bị bệnh về mắt khá nặng. Như ở Hải Dương, một cái nhà máy lớn đến 17 ngàn mét vuông sản xuất pro niken mà các bác cán bộ xã không biết, cứ tưởng là làm vôi. Rồi khi người dân chịu không nổi sự ô nhiễm, cắm lều đầy đường để phản ứng thì các bác cũng không thấy. Rồi nữa, một cái cung văn hóa to đùng cho thuê làm vũ trường quậy tưng bừng, xài chất ma túy từa lưa, vậy mà phải đợi công an đột nhập mới biết. Như vậy chẳng phải mắt yếu là gì?
- Ôi, nếu mắt yếu thật thì còn đỡ, chỉ sợ mắt mờ vì bệnh polymer thôi.
- Ớ, bệnh polymer là gì?
- Cái con virút gây bệnh polymer nó mỏng mỏng, hình chữ nhật, rất cần cho mọi người, những ai mà sức đề kháng yếu thì tiêu ngay...
- À, hiểu rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận