Bệnh cúm

TRẦN VĂN TÁM
TRẦN VĂN TÁM

TTC - 1. - A lô! Anh A hiệu trưởng phải không? Anh chuẩn bị ngày mốt Sở về thanh tra trường anh đó, nhớ đón tiếp cho chu đáo, tổ chức ăn trưa sao cho mọi người ngon miệng và chuẩn bị khoảng 10 phần quà đặc sản địa phương cho cán bộ đoàn thanh tra nghen.

km7rODSv.jpgPhóng to

- Dạ, em biết và làm theo gợi ý của anh.

2.

- A lô! Sáng đến giờ em chờ hoài mà không thấy đoàn thanh tra ghé trường vậy anh?

- Đoàn đổi lịch đột xuất, sáng nay đi thanh tra trường khác, mới điện báo hẹn thứ hai tuần sau ghé trường anh đó, mà quà cáp anh chuẩn bị đến đâu rồi?

- Dạ, tươm tất, quà chất lượng, không có gì hơn được.

- Vậy thì tốt, cứ chờ thanh tra đi, chúc anh có kết quả thanh tra thật tốt nghen.

- Dạ! cám ơn anh.

3.

- A lô! Đoàn thanh tra đã kết thúc không ghé trường anh được.

- Em trông đoàn về trường quá! Nhưng giờ qua truông thì càng mừng hơn.

- Chừng nào tổng kết thanh tra mời anh về dự, nhớ chuẩn bị chút tiền góp quỹ vì có liên hoan mặn đó nghen.

- Mấy phần quà em đã chuẩn bị sẵn thì sao, thưa anh?

- Thì chia cho giáo viên.

- Dạ, em biết rồi, thưa anh.

4.

- Các bạn biết thủ trưởng mình mắc bệnh gì không?

- Đâu có, sao ông ác mồm ác miệng trù ẻo, ổng nghe được là mệt cầm canh đó.

- Ổng bị bệnh cúm đó, mới nghe Sở về thanh tra là chuẩn bị quà cáp đủ thứ giờ Sở không về xem như ông khỏi bệnh. Nhờ vậy mà bọn mình hưởng sái.

DLAkBJmt.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN VĂN TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất