Phóng to |
Anh lại lội bì bõm trở lại nơi xuất phát lên cầu đi tiếp. Lại trượt chân, lại rơi tòm xuống mương, lại lội trở lại nơi xuất phát lên cầu đi nữa... và cứ thế vòng vòng trở lại quanh đuôi cả tiếng đồng hồ không làm sao vượt qua được cái mương vườn.
Nghe chó hực người quen, ông hàng xóm thức dậy ra xem, thấy anh ta cứ trở lại lối cũ mãi bèn tức cười bảo: “Té rồi ngoi lên trở lại làm gì, sao không bơi qua bên kia leo lên bờ đi nữa.”.
Nhờ vậy cái đầu say xỉn mới vượt được cái mương, lên bờ đi ngả đi nghiêng về đến nhà, đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối đen như mực, phải mò mẫm đi, bất ngờ va đầu vào cây cột cái, sưng một cục u đau điếng.
Anh chàng điên tiết thét lên: - Đứa nào dời cột vậy bây? Vợ nằm trong màn nói vọt ra: - Cột ở đâu đứng nguyên đó, có ma rượu nó dời! - Hừ! Bênh cột hả? - Bênh cột tối ngủ với cột, đừng ngủ với tao!!!
Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận