13/04/2013 03:44 GMT+7

Bến xưa

NGUYỄN THANH XUÂN (Bình Định)
NGUYỄN THANH XUÂN (Bình Định)

AT - Về thăm lại bến xưa
Chiều cũng không còn nữa
Ngác ngơ ngày đã mất
Mây trời ứa giọt mưa.

(Tưởng nhớ nhà thơ Yến Lan)

Thương dòng sông lằng lặngNỗi buồn trôi mênh mangNeo giữa dòng ký ứcMột con đò đầy trăng.

Ta muốn đi chầm chậmCầu không dài trăm nămTrách chi người vội vãĐi biệt cõi mù tăm.

Về thăm lại bến xưaTrăng chảy xiết đôi bờVết roi chàng kỵ mãNhói cả một nhành thơ…

JwjnQTq1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THANH XUÂN (Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ