![]() |
Bác Lý Duy Thành, 85 tuổi, quê Phan Thiết, là người trong tác phẩm Niềm vui của nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn, đã đến tham dự triển lãm - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Cái khởi đầu trong nhiếp ảnh của Hoàng Quốc Tuấn là tình yêu của một giáo viên dạy văn bén duyên cùng nhiếp ảnh, xen giữa bộn bề mưu sinh là những khoảnh khắc đi tìm cái đẹp. Qua ô cửa với Hoàng Quốc Tuấn không phải là cái nhìn qua ô cửa, mà là cái đang ở ngoài cuộc sống, mời gọi người nghệ sĩ lăn xả vào.
Xem triển lãm ảnh của Hoàng Quốc Tuấn cũng thấy hiện rõ một tiến trình mà ở đó nhận thức nghệ thuật và ý thức công dân luôn song hành. Năm 2009 bộ ảnh (20 tác phẩm) với chủ đề Môi trường trăn trở của Hoàng Quốc Tuấn được FIAP (Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới) xét phong tước hiệu Master FIAP. Cũng trong thời gian này, Hoàng Quốc Tuấn âm thầm làm một bộ ảnh chủ đề cuộc sống hằng ngày, nhưng chất liệu là từ những làn khói thuốc lá mà ông chụp mỗi ngày. Một cuộc sống được "vẽ" lại bằng khói thuốc, không phải là một cuộc chơi mà bày tỏ cái nhìn của người nghệ sĩ với cuộc sống.
![]() |
Giấc mơ khói - ảnh thực hiện bằng chất liệu khói thuốc lá của Hoàng Quốc Tuấn |
Không coi đây là triển lãm mang tính tổng kết (triển lãm chỉ diễn ra trong một ngày), Hoàng Quốc Tuấn cho biết đây là một cơ hội để chia sẻ và tri ân cuộc đời. Với tinh thần đó, ngay trong buổi khai mạc, Hoàng Quốc Tuấn tặng toàn bộ số tiền bán đấu giá bộ ảnh Môi trường trăn trở (do Tập đoàn Nam Long mua với giá 80 triệu đồng và tặng thêm 20 triệu đồng) cho Quỹ Chắp cánh ước mơ tuổi thơ (do TTXVN tổ chức). Số tiền bán ảnh còn lại, Hoàng Quốc Tuấn sẽ trích 50% để tiếp tục quyên góp cho quỹ từ thiện này.
VIỆT QUÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận