Tuy nhiên, khi về lại địa phương sinh hoạt đoàn trong dịp hè, chàng sinh viên ngành điện công nghiệp này lại tự nguyện “nên duyên” với phong trào đoàn thể địa phương...
![]() |
Nguyễn Hữu Nhân trong công tác xã hội |
Tâm huyết ngay từ lúc khởi đầu
Hè năm 2011, Nhân đã tự nguyện “ở lại” hoạt động đoàn tại địa phương với chức trách là phó bí thư đoàn khu vực 6, phường Phú Hiệp, TP Huế. Khi chị bí thư đoàn khu vực xin nghỉ để đi làm, Nhân được Đoàn phường tín nhiệm cho kiêm luôn trách nhiệm làm “đầu tàu” chi đoàn khu vực.
So với các khu vực khác của phường Phú Hiệp, khu vực 6 nơi Nhân nhận lãnh trách nhiệm thực sự là một địa bàn khó khăn và khá phức tạp trong công tác tập hợp và vận động thanh niên, đoàn viên. Bởi khu vực này tồn tại một “điểm nóng” về tệ nạn xã hội của TP Huế là khu tái định cư 49 hộ. Cứ nhắc đến cái tên khu dân cư này là người dân TP Huế ai cũng biết và... sợ. Bởi theo ông Nguyễn Xuân Thắng, tổ trưởng tổ dân phố nơi đây, thì thanh thiếu niên khu tái định cư thất học sớm nên rất hư hỏng, nhiều đối tượng còn có tiền án tiền sự về trộm cắp, hút chích, đánh nhau gây thương tích.
Nắm rõ mục đích công tác đoàn là phải tạo môi trường giáo dục để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những thói hư tật xấu, Nhân đã tự làm gương trước bằng cách tham gia thường xuyên các hoạt động của Đoàn phường và các hoạt động của khu vực. Với ưu điểm là sự vui vẻ, lanh lợi, hoạt bát, Nhân được tín nhiệm làm MC cho các chương trình của khu vực, đoàn phường và tỏ ra khá thành công.
Mặt khác, Nhân cũng nỗ lực vận động thanh thiếu niên khu tái định cư 49 hộ đến sinh hoạt, giao lưu với đoàn viên chi đoàn và các chi đoàn bạn. Kết quả là khá nhiều thanh thiếu niên của khu tái định cư đã hăng say tham gia phong trào đoàn thể. Nhiều thanh niên trong số đó còn bày tỏ nguyện vọng muốn vào đoàn để được học hỏi ở “anh Nhân” nhiều hơn.
Vào những ngày tiếp sức mùa thi trong hai năm 2011 - 2012, Nhân không những liên lạc với các đội thanh niên tình nguyện khác ở bến xe Nguyễn Hoàng để giúp các thí sinh ở xa biết về hai hội đồng thi tại địa phương mà còn kiêm luôn “xe ôm” miễn phí chở các thí sinh đi đến từng chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ, gần địa điểm thi. Nghĩa cử cao đẹp của Nhân khiến những thí sinh ở xa cảm thấy như được người thân quen giúp đỡ.
Luôn vì mọi người
Đó là tính cách dễ nhận ra của Nhân. Đã tám lần anh hiến máu, trong đó có một lần hiến máu trực tiếp cứu người nhưng quả thực nếu không hỏi đến chưa chắc Nhân đã “khai” thành tích đáng trân trọng này. Bên cạnh đó, nhận thấy một số sinh viên ngoại tỉnh ở Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, sinh viên các trường khác tại địa phương có nhu cầu làm thêm nhưng chưa biết xin ở đâu, làm việc gì để không ảnh hưởng lớn đến việc học tập, Nhân đã chủ động liên hệ với chủ dịch vụ làm đám cưới ở đường Trần Hưng Đạo để tạo điều kiện cho nhiều bạn sinh viên bưng bê tráp vào những ngày rảnh rỗi, kiếm thêm tiền trang trải học tập.
“Mỗi đợt chỉ từ 70.000-100.000 đồng nhưng đó vẫn làm số tiền không nhỏ đối với những sinh viên, học sinh như bọn mình. Vào tháng 6, tháng cao điểm của đám cưới, nếu chịu khó bọn mình cũng có thể được kêu đi làm 4 đến 5 lần, đủ sức mua sắm những vật dụng cần thiết cho công việc học tập mà không phải xin tiền bố mẹ” - Nhân cho biết.
Hiện nay, với trách nhiệm nặng nề hơn là phó bí thư đoàn phường, Nhân càng ra sức phấn đấu để có ý tưởng nhiều hơn cho công tác đoàn thể địa phương.
Nhân phấn khởi cho biết: “Tôi đang xin ý kiến của Đoàn phường để thành lập Câu lạc bộ Hướng Dương. Đây là một câu lạc bộ chuyên huấn luyện cho đoàn viên thanh niên về các kỹ năng như dân vũ quốc tế, các loại mật thư, cách dựng trại và các trò chơi đoàn thể”. Để chuẩn bị cho việc thành lập câu lạc bộ thanh niên bổ ích này, Nhân đã vận động nhiều bạn đoàn viên đang tham gia Câu lạc bộ Thủ lĩnh thanh niên và Đội công tác xã hội TP Huế về lại địa phương sinh hoạt để hỗ trợ thêm về mặt huấn luyện kỹ năng.
Nhận xét về cấp “phó” của mình, anh Trương Quang Hoàng, bí thư Đoàn phường Phú Hiệp, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân có kỹ năng sinh hoạt thanh niên, nhiệt tình trong phong trào đoàn và làm được cả công tác đội thiếu niên tiền phong. Khi về làm Phó bí thư Đoàn phường, Nhân cũng rất thành thạo trong công tác quản lý hồ sơ đoàn vụ. Trong quá trình công tác, đồng chí biết lắng nghe và tích cực học hỏi những người xung quanh”.
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận