01/03/2013 05:23 GMT+7

Bể kế hoạch

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bể kế hoạch! Bể kế hoạch rồi! Bể mà... vui.

- Với bà xã hay với em Sáu mộng mơ? Cha này thiệt là “bản lĩnh đờn ông”, thán phục nghe!

- Đừng có suy diễn theo hướng gây “cháy nổ” như thế. Ông không nghe vụ kéo dài thêm tuổi nghỉ hưu à? Tui đang tính chuyện về hưu sẽ dành hết thời gian để viết ba tập thơ, hai tiểu thuyết mang hơi thở đương đại đủ sức thành “bét seolơ”. Rồi ông sẽ tự hào khi là bạn thân của một nhà thơ, nhà văn lớn như tui. Nhưng nay kế hoạch xem như phải chậm lại vài năm rồi, lại phải tiếp tục hi sinh gác lại niềm cảm hứng sáng tạo!

- Chà tiếc thật. Nhưng bạn hiền đâu phải chuyên gia giỏi hay lãnh đạo xịn để được “giãn” tuổi hưu?

- Đấy là ông chưa biết hết tầm tham mưu sâu rộng cũng như cái tâm chu đáo, tận tụy lo chuyện vui chơi, thư giãn cho sếp của tui! Đảm bảo tui sẽ là cái tên xếp thứ hai sau sếp trong danh sách được cộng thêm tuổi hưu của cơ quan mình.

- Tui lại thấy ông bạn có cái kế hoạch khác đang bị bể, mà cái này đáng lo chứ không vui nổi đâu!

- Kế hoạch nào?

- Thì kế hoạch săn sóc o bế anh Năm phó quy hoạch thay anh Chín trưởng năm tới về hưu. Chuyện này ai cũng biết. Chà, nay anh Chín sẽ ngồi lại thêm vài năm nữa. Kế hoạch đó chẳng phải bể rồi sao? Tui e là anh Chín sẽ cho anh làm thơ thoải mái, làm thơ dài dài luôn...

- Ôi, sao chuyện nghỉ hưu thiệt là phức tạp, khó lường!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên