Đang xếp hàng cùng một dòng người đến chỗ tính tiền, tôi nghe phía sau có tiếng một phụ nữ nói chuyện với một đứa bé khoảng 6 tuổi. Sau đó, tôi thấy đứa bé kéo xe chứa hàng lên chen vào phía trước tôi.
Tôi nói với cháu: “Con ơi, cô xếp hàng trước con mà” nhưng đứa bé làm lơ, còn người phụ nữ giả lả phụ họa gì đó tôi nghe không rõ. Thấy đứa nhỏ như vậy, tôi đành để họ được tính tiền trước.
Nhưng câu chuyện trên cứ làm tôi khó chịu, không phải vì thái độ của đứa bé mà vì cách hành xử của người phụ nữ trên. Đáng buồn là vì bản thân họ có chủ ý phải chen ngang cho bằng được mà không dám làm, đẩy một đứa trẻ lên làm thay họ.
Nhận được cách giáo dục như vậy từ nhỏ thì làm sao đòi hỏi đứa trẻ lớn lên sẽ xếp hàng như những người văn minh? Tôi thấy mình thiếu kiên quyết, đáng lẽ hôm đó tôi không nên nhường mà nói chuyện đúng - sai với người phụ nữ thì có thể là bài học tốt về cách ứng xử nơi công cộng cho đứa trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận