Phóng to |
| Bé Gao Qianbo (2 tuổi) mớm thức ăn cho mẹ - Ảnh: DailyMail |
Phóng to |
| Mỗi ngày, bé Gao nhai kỹ thức ăn rồi mớm cho mẹ - Ảnh: DailyMail |
Phóng to |
| Sự chăm sóc của cậu bé dành cho mẹ làm xúc động nhiều người - Ảnh:: Daily Mail |
Phóng to |
| Không chỉ cho mẹ ăn, bé Gao còn luôn cố gắng làm mẹ cười thật nhiều - Ảnh: DailyMail |
Cách đây ba năm, chị Zhang Rongxiang gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, lúc chị đang mang thai. Bác sĩ thông báo với chồng chị rằng có thể chị sẽ không bao giờ hồi tỉnh nhưng ngạc nhiên là đứa bé trong bụng vẫn an toàn. Năm tháng sau, các bác sĩ mổ để đưa bé ra ngoài.
Từ lúc chào đời, bé Gao Qianbo luôn quấn quýt bên mẹ. Vào tháng 5-2013, như một phép mầu, người mẹ hồi tỉnh sau những tiếng gọi của con trai nhỏ, chấm dứt những năm dài sống thực vật. Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên thật sự của hai mẹ con.
Dù có thể nuốt thức ăn nhưng chị Zhang vẫn chưa thể nhai. Để mẹ không phải ăn thức ăn xay nhuyễn, hằng ngày bé Gao nhai thức ăn rồi mớm cho mẹ. Cậu bé cũng luôn cố gắng làm cho mẹ cười nhiều.
Gia đình nhỏ của chị Zhang hiện sống nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận