Quảng Nam
![]() |
Thế nhưng trên vỉa hè dành cho người đi bộ thì tình cảnh lại trái ngược. Phần lớn các hố ga (cách nhau 20m) bị mất nắp hoặc nắp bể vỡ, trơ ra những hố sâu rất nguy hiểm cho người sơ ý. Không chỉ là những cái bẫy lợi hại, cảnh tượng này trông nhếch nhác phản cảm, thật không xứng tầm với một khu công nghiệp hiện đại.
PHONG TRẦN
Nghệ An
Cầu thót tim
Hằng ngày, người dân ở hai bờ sông Mai Giang (P.Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) luôn có nhu cầu qua lại. Tuy nhiên từ bao đời nay ở đây không có cây cầu kiên cố nào. Do vậy một người dân đã tự đóng cọc tre và ghép các mảnh ván cũ thành cây cầu tạm để bà con đi qua. Mặc dù có thu phí, nhưng ai đi qua cũng thót tim bởi các mảnh ván luôn dập dềnh, rất khó đi và bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bung ván. Việc đi lại của người dân giống như đánh đu với thần chết, bà con luôn mong mỏi có được cây cầu kiên cố cho an toàn hơn.
![]() |
MINH NHIÊN
TP.HCM
Đám tang vui như tết
Ở vùng ven TP.HCM nay thường có hiện tượng tang gia thích mướn đội kèn tây phục vụ đám ma. Điều đáng nói là đội này không chỉ kèn trống tưng bừng mà còn kiêm chuyện biểu diễn xiếc. Họ trổ tài nuốt kiếm vào sâu cổ họng, cho rắn lục chui qua lỗ mũi, chém trái táo trên đỉnh đầu, chồng người... tuy nguy hiểm nhưng rất hấp dẫn. Thế là đám ma biến thành đám hội, trẻ con người lớn chen nhau trong sự phấn khởi. Sau mỗi tiết mục, cả đám đông vỗ tay rào rào, có người còn mang tiền lên tặng khiến buổi biểu diễn thêm xôm tụ vui vẻ. Lúc ấy không ai còn nghĩ đây là đám ma, cần tôn trọng sự trang nghiêm nữa.
TRẦN VĂN TÁM
![]() |
Vừa sai vừa quấy
Từ lâu cầu Kênh Nước Đen (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đã bị biến thành chợ chồm hổm bán các loại hoa quả (ảnh), bất chấp chuyện gây cản trở giao thông. Việc lấn chiếm lòng đường khiến con đường Ấp Chiến Lược vốn nhỏ hẹp, bị kẹt cứng vào giờ cao điểm. Đáng phàn nàn hơn, mọi rác thải của chợ bị người buôn bán vứt thẳng xuống kênh gây ra sự ô nhiễm nghiêm trọng và dòng chảy bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đáng tiếc, tình trạng kéo dài đã lâu nhưng không ai có ý kiến gì.
CUA BA CÀNG
Hà Nội
Năm ăn năm thua
Sau khi mở rộng, đường Tân Mai (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) bỗng lòi ra 30 cột đèn đứng sừng sững dưới lòng đường (ảnh). Ngành giao thông biết như vậy là rất nguy hiểm cho người chạy xe, nên có biện pháp phòng tránh bằng... sơn màu. Ban ngày còn khả dĩ chớ về đêm thì 5 ăn 5 thua với việc xảy ra tai nạn!
![]() |
Ảnh: Nguyễn Văn Thế |
Nam Định
Phản hồi
Trên TTC số 495 (15-3-2014) có bài viết phản ánh việc trạm đăng kiểm xe cơ giới nằm ở trung tâm TP Nam Định nhưng thiếu mặt bằng, dẫn đến tình trạng các xe đăng kiểm đỗ tràn lan ngay cạnh vòng xoay, gây ách tắc giao thông. Để khắc phục bất cập, Sở GTVT đã đề xuất phương án di dời trạm ra ngoại thành. Hoan nghênh tinh thần tiếp thu kịp thời của Sở GTVT Nam Định.
![]() |
NGƯỜI QUAN SÁT
Sóc Trăng
Sang không phải lối
Chuyện tiết kiệm điện đã trở thành yêu cầu bức bách, tuy nhiên đó là chuyện ở đâu chứ không phải ở thị trấn Kế Sách - Sóc Trăng. Trong thị trấn có một công viên nhỏ xíu, chừng 150m2 nhưng tại đây được trang bị 48 ngọn đèn chùm, sáng rực cả vùng. Cây cầu nhỏ An Mỹ gần đó cũng không chịu thua, chơi sang bằng 20 ngọn đèn vừa chiếu sáng vừa trang trí cho... đẹp. Người dân đã thấy sự lãng phí rồi, chả hiểu đơn vị quản lý có nhìn thấy không?
SƠN THỊ QUỲNH NA
Hà Tĩnh
Công trình hàng mã
Nhà máy nước sạch Thiên Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) được đầu tư hơn 20 tỉ đồng (từ ngân sách và đóng góp của người dân) đã hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Tuy nhiên ngay khi vận hành thử thì hệ thống ống dẫn bị vỡ nhiều chỗ, khiến nước phun trào tứ tung. Đài điều tiết nước thì bị thấm, không thể sử dụng. Hiện tượng thi công cẩu thả, dẫn tới công trình chưa xài đã hỏng gây nhiều bức xúc trong dư luận.
TIÊU SƠN
Hải Phòng
Luật vỉa hè
Đường Lạch Tray (Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) là tuyến đường chính của thành phố. Do mật độ người qua lại đông nên vỉa hè trở thành nơi buôn bán sầm uất. Chính vì thế đất vỉa hè biến thành đất vàng cho người làm ăn. Mỗi mét đất đều được bảo kê, đều có chủ theo sự phân chia ngầm, mặc dù vỉa hè vốn là đất công. Những gánh hàng rong, những anh đánh giày, bán báo không biết mà lớ ngớ bén mảng thì coi chừng, dễ bị đầu gấu dằn mặt như chơi. Chuyện tranh chấp giành lãnh địa cứ xảy ra như cơm bữa, tuy nhiên có vẻ nhà chức trách vẫn đứng ngoài cuộc.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận