Bây giờ mới ló đầu ra

BaoChau
BaoChau

TTC - Một anh cho bạn vay số tiền đã lâu mà không thấy bạn nói gì đến chuyện trả. Anh phải cất công đến nhà bạn đòi nợ. Bạn thấy bóng anh ta đến, vào ngồi tịt trong nhà. Anh ta biết bạn có nhà, nên quyết ngồi đợi. Đợi hoài đợi mãi, bạn vẫn không ra.

Làm cách nào để gặp bạn bây giờ? Nhìn trên tường có viết câu: “Đại trượng phu tứ hải vi gia”. Anh ta cất giọng ngâm: “Đại trượng thiên tứ hải vi gia”. Và ngâm đi ngâm lại mãi. Anh bạn ngồi trong nhà sốt ruột, bực bội vì cho bạn mình dốt quá, chữ “phu” rõ rành rành mà đọc ra chữ “thiên”. Giọng anh bạn vẫn ngâm sang sảng. Không chịu được, anh bạn bèn chạy ra nói gắt:

- Dốt ơi là dốt, chữ thiên không có cái ló đầu, còn chữ phu ló đầu rõ mồn một thế này mà cũng đọc lẩn được!

Anh bạn cười bảo:

- Khi nãy nó có ló đầu đâu, bây giờ nó mới chịu ló đầu ra đấy chứ!

N.V.G

Iu49OkcL.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất