Phóng to |
| Mây và Adi đến đâu cũng mang tiếng cười đến cho bà con gần xa - Ảnh: B.M. |
Ðó là những nét hài hước mới lạ của show truyền hình thực tế Bây giờ làm sao? đang phát sóng vào 21g30 mỗi thứ sáu hằng tuần trên kênh HTV3. Dù mới phát sóng đến tập thứ 7 (mỗi tập dài khoảng 16 phút) nhưng cộng đồng mạng đã rất thích thú bình chọn Bây giờ làm sao? là chương trình thực tế thuần Việt (không mua bản quyền nước ngoài) vui nhộn và đáng xem trong mùa hè năm nay.
Bắt đầu từ điểm khởi hành là TP Ðà Nẵng, Bây giờ làm sao? là một hành trình “phượt” xuyên Việt khá ngầu của hai chàng trai: Adi đến từ Ba Lan với nghệ danh anh Tây “xe ôm chém gió” và Mây - anh chàng người Việt nhiều chuyện, khó chịu, hay than vãn nhưng tốt bụng, đáng yêu với nghệ danh Mây “trúng gió”! Với sự giám sát của hai nhân vật giấu mặt là vị đạo diễn thích... bày trò và người viết kịch bản hay adua, hai chàng trai phải song hành cùng nhau qua các tỉnh thành bằng cách chấp nhận những thử thách không giống ai như: đứng vào tổ kiến lửa chụp hình bên cầu Rồng để... câu like Facebook, đi từ Quảng Trị đến bãi biển Cửa Việt bằng vài trăm mililit... xăng hay xin xỏ khách sạn 4 sao... miễn phí phòng ngủ cho cả đoàn! Người thắng cuộc dĩ nhiên sẽ có mọi quyền lợi hậu hĩnh, kẻ thua đành ngậm ngùi ăn mì gói, thức trắng đêm để sạc pin máy quay hay phải ngủ lều một mình trên đỉnh đèo Hải Vân!
Dù có vốn tiếng Việt khá thành thạo và phong phú, nhưng chất giọng nước ngoài vẫn chưa “hòa” được lối phát âm có dấu của người bản xứ nên mỗi lần Adi - tên đầy đủ là Adrian Zagrodzki - cất giọng là khán giả lại được no bụng bằng những tràng cười mỗi khi anh chàng đỏ mặt tía tai phân trần: “Mình bắt buộc phải làm, mặc dù mình không biết làm, mặc dù mình không muốn làm. Nhưng bây giờ làm sao? Thế nào cũng phải làm!”.
Chính sự vui nhộn và lém lỉnh của hai chàng trai mà khán giả xem chương trình có thể rộng lòng bỏ qua những chi tiết quảng cáo còn thô vụng trong chương trình như việc hai anh chàng liên tục mời nhau ăn kẹo singgum hay nhấn mạnh về độ bền của dòng xe máy đang chạy... để hòa mình vào chuyến xe đầy nắng gió đi về những bờ biển tuyệt đẹp, còn khá hoang vu của VN như Lăng Cô, Cửa Việt - những vùng đất có thể đã quen tên nhưng vẻ đẹp thì chưa bao giờ xưa cũ!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận