- Ông nói luôn đi, cứ lấp lửng.
- Là trẻ con thì mình có thể làm gương. Chứ với người lớn, mình biết làm sao.
- Người lớn cụ thể ông muốn nói là ai?
- Là cán bộ công nhân viên chức. Gì chứ mấy ông này hay ăn tết kỹ lắm, trong khi nhu cầu người dân cần làm giấy làm tờ đầu năm, trong khi nhiều công trình đang chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong khi...
- Tui hiểu rồi. Năm qua báo chí nói nhiều về chuyện công chức dùng giờ công làm chuyện riêng. Trong năm còn thế, huống gì là tết nhất.
- Đầu năm đừng nhắc chuyện buồn năm cũ.
- Ôn cũ để nói về cái mới tốt hơn, tích cực hơn. Tui nghĩ các cơ quan phải nhân dịp đầu năm này siết lại kỷ luật công việc, đưa anh em trở lại bắt nhịp công việc ngay lập tức. Ai không làm được thì phạt. Thủ trưởng cơ quan nào để nhân viên mình bê trễ cũng phải bị xử lý.
- Ừ, có vậy mọi chuyện mới bắt nhịp trở lại. Nhưng bắt nhịp đã khó rồi, giữ nhịp mới khó nữa nha. Chứ không là hăng hái đầu năm sau đó lại xìu xỉu ển ển. Ấy là chưa nói trong thời buổi khó khăn này còn phải tăng nhịp, tăng tốc nữa.
- Năm nay năm con rắn, phải cứng rắn mà làm chứ ông!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận