27/03/2009 14:52 GMT+7

Bát nháo hàng rong làng ĐH Thủ Đức

LÊ VĂN THÀNH
LÊ VĂN THÀNH

TTO - Thời gian gần đây, bên cạnh nhiều vấn đề "nóng" như nạn chết đuối tại hồ Đá, trộm cướp hoành hành khu nhà trọ SV... làng Đại học (ĐH) Thủ Đức (TP.HCM) đang phải “gồng mình” thêm vấn nạn hàng rong.

Hầu như ở đâu có SV là ở đó có hàng rong. Hàng rong mọc lên ngày càng nhiều, như "nấm mọc sau mưa”.

bI1RqSel.jpgPhóng to
Xe hàng rong di động thoải mái dựng nhan nhản giữa lòng đường (ảnh chụp ngày 26-3, đoạn cách cổng Trường ĐH KHXH&NV chưa đầy 100m)

Hàng rong được bày chễm chệ ngay giữa mặt đường hoặc được bày bán trên xe đạp, xe đẩy cơ động để “dễ chạy trốn” mỗi khi có đội trật tự tới.

Thời gian đầu, số lượng người bán hàng rong còn ít nhưng thời gian gần đây thì ngày một đông, chủ yếu là người từ các nơi khác tới. “Bán hàng ở làng ĐH không bao giờ sợ ế hàng. Hàng có bao nhiêu cũng hết và giá cả cũng dễ bán hơn những nơi khác” - một chị bán hàng rong nói.

Đường vào làng ĐH rất hẹp, chỉ 5-6m, “đội quân” hàng rong xuất hiện càng làm con đường trở nên chật chội hơn. Điều đáng quan tâm là có rất nhiều người bán hàng kém ý thức dựng cả xe ngay giữa đường đông SV qua lại như để “bắt” SV mua hàng, gây ách tắc giao thông và nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông rất dễ xảy ra.

AZYFzwxT.jpgPhóng to
Hàng rong trước cổng KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, hình ảnh trở nên quen thuộc với sinh viên

Đặc biệt hơn, lợi dụng tình trạng bát nháo hàng quán rong, giao thông đi lại phức tạp, những đối tượng bất chính thường xuyên hoạt động tại đây. Sinh viên mua hàng, ăn uống bên đường bị mất trộm xe máy, ví bóp, vật dụng cá nhân không còn là chuyện hiếm.

Bạn Trần Anh Quân (sinh viên ĐH KHTN) bức xúc nói: “Ba ngày trước, một bạn cùng phòng với mình đã bị mất chiếc Dream, đoạn gần cổng ĐH KH&NV. Chỉ vì mải ăn mà không biết kẻ trộm bẻ khóa xe lấy đi lúc nào”. Tình trạng an ninh trật tự nơi hàng quán rong tụ tập vì thế càng khó kiểm soát.

iYakdnX7.jpgPhóng to
WYRJjIK8.jpg
Trạm dừng xe buýt làng ĐH Thủ Đức, nơi xe buýt ra vào bến thường xuyên, sinh viên đợi bắt xe buýt trong bến rất đông. Thế nhưng xe đẩy, hàng rong vẫn ngang nhiên cản trở giao thông

Đội an ninh trật tự xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương vẫn thường xuyên tổ chức những đợt ra quân dẹp tình trạng hàng rong bày bán tràn lan. Tuy vậy, sau một thời gian rồi “đâu lại vào đấy”.

6RMj3Jqb.jpgPhóng to
Hàng hóa được bày bán tràn lan trước vỉa hè cạnh cổng Trường ĐH KHTN.
LÊ VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên