![]() |
Ca sĩ Uyên Trang |
Với nhiều khán giả thành phố, Uyên Trang không phải là cái tên quá quen thuộc nhưng cô lại là "nữ hoàng miền Tây" suốt hai năm qua. Thực tế Uyên Trang không phải là một ca sĩ xa lạ. Sáu năm đi hát, Trang có hơn chục album cá nhân với những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe, thậm chí dễ thuộc, đúng với quan niệm "giải trí" của đại đa số khán giả dễ tính.
Duyên may từ Dòng sông và tiếng hát
"Ðùng một cái" Uyên Trang tung ra album Dòng sông và tiếng hát gồm các ca khúc nhạc trữ tình, quê hương, đất nước. "Ý tưởng thực hiện album ra đời trong những tháng ngày Trang đi sô ở miền Tây. Bà con ở đây vẫn rất thích nghe nhạc quê hương, dân ca bên cạnh nhạc trẻ. Vậy là Trang lên kế hoạch làm một album như thế để đáp lại tấm chân tình của họ" - Uyên Trang thổ lộ.
Một ca sĩ nhạc trẻ bỗng dưng hát nhạc dân ca, trữ tình cách mạng khiến không ít người thấy "kỳ kỳ", nhưng với Uyên Trang đây chỉ là vấn đề thời điểm. "Thực tế Trang đã ấp ủ thực hiện album này từ hai năm trước. Nhưng tính Trang hơi kỹ nên cứ làm tới, làm lui đến năm 2011 mới xong" - Uyên Trang chia sẻ. Không chỉ hát, Uyên Trang còn tự lên mạng mày mò tìm hiểu về kỹ thuật phòng thu, hòa âm phối khí, tự làm rồi nghe thử. Nếu thấy ưng thì nhờ nhạc sĩ làm lại theo đúng ý tưởng của mình. Cô còn "bật mí": "Trước khi giới thiệu đến khán giả, Trang nghe đi nghe lại bài của mình chắc đến... cả ngàn lần!".
Ðược đào tạo bài bản từ Nhạc viện TP.HCM và là "học trò "ruột" của thầy Quốc Trụ" nên Uyên Trang luôn biết cách thể hiện ca khúc sao cho tròn đầy, mượt mà nhất. Thế nhưng Trang không bao giờ cố khoe kỹ thuật trong giọng hát của mình. Với Trang, chỉ có cảm xúc mới dễ dàng chạm đến cảm xúc. Ðây cũng chính là cách cô chinh phục khán giả sau nhiều năm theo đuổi nghề hát.
Chờ thêm những bất ngờ
Uyên Trang đi hát từ rất sớm với tên thật là Huyền Trang. Cô đoạt một số giải thưởng nhất định như giải nhì Tiếng hát truyền hình Đồng Nai năm 2001, đoạt HCV cuộc thi Tiếng hát sinh viên - học sinh toàn quốc 2000 khi còn là sinh viên Nhạc viện TP.HCM và sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM. Tuy nhiên phải đến năm 2005, sau khi tốt nghiệp nhạc viện, Trang mới chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và đổi nghệ danh thành Uyên Trang. |
Nhưng Uyên Trang khẳng định cô không có ý định chuyển hẳn sang nhạc truyền thống cách mạng hay dân ca, dù Dòng sông và tiếng hát đã mang đến cho cô những thành công ngoài mong đợi. "Nhiều người khuyên Trang nên chuyển sang hát dân ca vì thấy Trang hợp với "tạng" này và vì thị trường âm nhạc đang thiếu ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương, dân ca. Nhưng Trang còn trẻ và lại tham lam..." - Uyên Trang cười xòa.
Với Trang, một ca sĩ trẻ muốn đến với nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc phải hát được nhiều thể loại. Trang không ngại đi tìm khán giả cho chính mình. Khán giả ở đâu, Trang sẽ đến đó hát. Trang bảo ai làm nghệ sĩ mà chẳng muốn nổi tiếng, nhưng cô không muốn đánh đổi hay nổi tiếng bằng mọi giá bởi cô tin "ở đời vay càng nhiều sẽ trả càng nặng".
27 tuổi, không còn trẻ, thế nên dễ hiểu cách Uyên Trang nhìn nhận về cuộc đời chững chạc hơn nhiều ca sĩ trẻ. Nhiều người ngạc nhiên khi Uyên Trang chẳng chạy sô sống chết, cũng chẳng cố làm nổi để được xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông khi "thời" đang đến. Với Uyên Trang, sống lặng lẽ, bớt chút hào quang cũng là cách tự bảo vệ mình. "Lặng lẽ trong đời tư chứ không lặng lẽ trong âm nhạc đâu nha!" - cô ca sĩ quê ở Ðồng Nai không quên nhắn nhủ. Vậy nên hãy đợi thêm những đợt sóng mới, bất ngờ mới từ Uyên Trang trong năm 2012.
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận