
Cầu thủ U23 Trung Quốc ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Úc - Ảnh: AFC
Không nằm ngoài dự đoán khi thế trận của hiệp 1 hoàn toàn là một chiều. U23 Trung Quốc chấp nhận lùi sâu về sân nhà, phòng thủ kiên cố. Nhưng cũng nhờ vậy, họ đứng vững trước sức ép từ phía U23 Úc.
Các cầu thủ Trung Quốc nhiều lần ngăn chặn thành công những tình huống lên bóng của đối phương. Đó là lý do mà trong 30 phút đầu, U23 Úc tung ra tới 4 cú sút nhưng không lần nào trúng đích. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thì có phần lóng ngóng khi lên bóng.
Nhưng rồi ở pha dứt điểm đầu tiên, họ lập tức có bàn thắng. Đó là pha bóng xuất phát từ một tình huống phạt. Các hậu vệ U23 Úc tỏ ra lúng túng, không thể xử lý tốt. Peng Xiao đón bóng dội ra rồi tung cú sút trái phá mở tỉ số đầy bất ngờ ở phút 43.
Sang hiệp 2, sự bế tắc của Úc càng lộ rõ hơn. Các pha bóng của họ không còn thoáng và sáng như hiệp 1. Và khi có cơ hội thì họ cũng không thể tận dụng. Phút 62, Blair có khoảng trống lớn trong vòng cấm khi các hậu vệ Trung Quốc mắc lỗi.
Tuy nhiên, chân sút mang áo số 9 lại sút không hề có lực và bị thủ thành Li Hao cản phá. 1 phút sau, đến lượt Dukuly có khoảng trống ở khoảng cách chưa tới 5 mét. Nhưng lần này, Li Hao đã lao cả thân mình về phía trước để ngăn bóng đi vào lưới.
Sự xuất sắc của Li Hao cùng sự chặt chẽ của hàng phòng ngự đã giúp U23 Trung Quốc đứng vững.
Ở những phút bù giờ, họ trải qua giây phút thót tim khi Li Hao đẩy bóng đập người Bovalina đi vào lưới. Dù vậy, VAR đã giúp các trọng tài xác định bóng chạm tay cầu thủ Úc, vì vậy bàn thắng bị hủy. Chung cuộc, U23 Trung Quốc giữ được tỉ số 1-0 và có được 4 điểm sau hai trận tại bảng D Giải U23 châu Á 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận