05/03/2011 19:17 GMT+7

Bất ngờ mang tên TP.HCM

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Vượt qua chủ nhà Nam Định 3-2 trên sân Thiên Trường, đội TP.HCM đã tạo nên bất ngờ thú vị nhất cho vòng đấu thứ 5 diễn ra chiều 5-3. Bất ngờ ở chỗ họ khi khi thi đấu thành công trên sân đối phương từ đầu mùa giải tới nay.

TTO - Vượt qua chủ nhà Nam Định 3-2 trên sân Thiên Trường, đội TP.HCM đã tạo nên bất ngờ thú vị nhất cho vòng đấu thứ 5 diễn ra chiều 5-3. Bất ngờ ở chỗ họ khi khi thi đấu thành công trên sân đối phương từ đầu mùa giải tới nay.

Trong vòng 25 phút (từ phút 42 đến 67), cuộc đụng độ giữa Nam Định và TP.HCM có tới năm bàn thắng được ghi. Đội khách vượt lên dẫn trước 2-0 do công của Thanh Sang và Ngọc Tùng, Nam Định ghi liền hai bàn thắng do công của Gaspad rồi Rafael, gỡ hòa 2-2.

Sự hưng phấn quá mức của dàn cầu thủ trẻ Nam Định khiến họ dính ngòn đòn hồi mã của đối phương từ một pha phản công nhanh sắc bén và Dương Văn Tiến ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóg đến từ miền Nam.

Không đi ngược với dự đoán trước giờ bóng lăn của Tuổi Trẻ Online, Sài Gòn Xuân Thành đã gặp khá nhiều khó khăn trong chuyến làm khác trên sân TDC Bình Dương. Thậm chí, họ còn  suýt bị gỡ hòa vào cuối trận khi Elenindo đột phá qua hàng phòng ngự, may thay cái tay của thủ môn Đức Hùng kịp kéo quả bóng lại. Ngay lập tức Elenildo lao tới cướp được bóng sút vào cầu môn trống nhưng hậu vệ kịp lùi về bọc lót phá bóng cứu bàn thua trông thấy.

Trở lại với trận đấu, lối chơi áp sát của TDC Bình Dương khiến cho đội khách không có đất để hoạt động bằng những pha dàn xếp tấn công nhóm quen thuộc.

Phút 27, Elenildo sút phạt trực tiếp ngay đầu vòng 16,50m. Trái bóng lượn qua rào chắn rồi đáp vào góc cao khiến thủ môn Đức Hùng chỉ kịp đứng nhìn. 1-0 cho chủ nhà.

Năm phút sau đó, từ quả đá phạt góc đẹp mắt của Huỳnh Kesley, trung vệ đội trưởng Phước Tứ nhô cao rồi đánh đầu đưa bóng bật đất đi thẳng vào lưới, giúp Sài Gòn Xuân Thành gỡ hòa 1-1.

Hai vòng đấu liền, Phước Tứ đều có duyên ghi bàn, giúp đội nhà lật ngược thế cờ. Đến phút 55, pha bật tường khéo léo của Opara tạo cơ hội cho Huỳnh Keslsy tuôn xuống góc phải rồi bấm bóng qua đầu thủ môn chủ nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Đây cũng là trận thắng thứ năm liên tục của Sài Gòn Xuân Thành, giúp họ duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp với 15 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng được kéo dài ra đôi chút khi Bình Định bị Kiên Long Bank Kiên Giang cầm chân 0-0 trên sân Rạch Giá, trong một trận cầu khá hay về chuyên môn, là mãn nhản khán khán giả miền Tây Nam Bộ. Bị cầm chân, Bình Định tuy vẫn xếp nhì bảng nhưng bị Sài Gòn Xuân Thành cách 2 điểm.

Sau bốn vòng đấu toàn hòa và thua, Hà Nội đã quật ngã Tây Ninh 2-0 và nhảy từ vị trí 14 nhảy liền sáu bậc để lên đứng thứ tám trong bảng tổng sắp. Đó cũng là bước ngoặt thú vị cho vòng đấu này.

Bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu: 1- Sài Gòn Xuân Thành 15 điểm, 2- Bình Định 13 điểm, 3- Kiên Giang 9 điểm, 4- An Giang 9 điểm, 5- Than Quảng Ninh 8 điểm, 6- Đồng Nai 8 điểm, 7- TP.HCM 8 điểm, 8- Hà Nội 5 điểm, 9- Cần Thơ 4 điểm, 10- Huda Huế 4 điểm, 11- Quảng Nam 4 điểm, 12- Tây Ninh 4 điểm, 13- Nam Định 4 điểm, 14- TDC Bình Dương 4 điểm.

SĨ HUYÊN tổng hợp

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên