Tr. hiện là sinh viên năm 2 Trường cao đẳng Sư phạm Hà Tây (Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, năm 2009 T. quen và yêu Bùi Hồng Quân (ngụ cùng xã). Một năm sau, Tr. chủ động chia tay.
Sau đó, Tr. ra Hà Nội học. Ngày nào Quân cũng gọi điện thoại mong nối lại tình xưa. Bị Tr. kiên quyết từ chối, Quân quay sang đe dọa sẽ giết Tr. và gia đình.
Do liên tục bị quấy rầy, Tr. phải bỏ trường cũ đăng ký học một trường khác ở Hà Tây, nhưng một thời gian sau Quân lại truy ra được địa chỉ và đón xe ra tận nơi để tìm.
Tại đây, Quân liên tục dùng vũ lực để đánh đập rồi dọa giết nếu Tr. không quay lại với hắn.
Ngày 16-6-2012, Quân gọi điện cho mẹ Tr. và ra giá 50 triệu đồng nếu muốn hắn buông tha cho Tr..
Trưa 18-7, cả nhà Tr. đang ăn cơm thì Quân xông vào. Tr. liền bỏ chạy nhưng bị Quân đuổi theo.
Mẹ Tr.(đang mang thai 3 tháng) lao đến ôm lấy Quân để giải thoát cho con thì bị Quân xịt hơi cay vào mắt. Thấy mẹ bị tấn công, Tr. lao vào cứu cũng bị Quân xịt hơi cay.
Sau khi tấn công làm mẹ con Tr. bất tỉnh, Quân bỏ chạy khỏi hiện trường.
Hai mẹ con Tr. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, mẹ Tr. đã bị hư thai do va chạm mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận