Ảnh minh họa |
Lúc 14g ngày 5-6, ông Minh, bà Hoa cùng Út (chưa rõ lai lịch) vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương (P.8, Q.5) và đi rảo các phòng bệnh.
Phát hiện bà P. đang chăm sóc chồng tại một phòng bệnh, bên cạnh có túi xách, phòng lại vắng người, bà Hoa vào ngồi giường bệnh bên cạnh bà P., còn Minh và Út cảnh giới bên ngoài.
Khi bà P. vừa đi vào nhà vệ sinh thì bà Hoa chộp túi xách chuyền ra cho Minh. Bà P. phát hiện liền tri hô rồi cùng với bảo vệ bênh viện đuổi theo bắt giữ được bà Hoa và Minh cùng tang vật. Riêng Út đã tẩu thoát.
Bà Hoa và ông Minh bị đưa về công an cùng giỏ xách có 35,7 triệu đồng, 290 đô là Mỹ, điện thoại và nhiều giấy tờ khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận