02/03/2011 18:23 GMT+7

Bắt được một con sếu đầu đỏ

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TTO - Vào lúc 14giờ ngày 1-3, một người dân địa phương trong khi vào rừng tràm mót củi tại khu vực xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã bắt được một con sếu đầu đỏ.

Con sếu sau đó đã được bàn giao cho nhân viên của Dự án Bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ (thuộc Hội Sếu quốc tế) có trụ sở đặt tại xã Phú Mỹ chăm sóc.

Chị Trâm - nhân viên thuộc Dự án Bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ - cho biết con sếu có chiều cao 1,5m, nặng 5,5kg và có sải cánh dài 2,13m, chưa rõ độ tuổi nhưng đây là con sếu đã trưởng thành.

xlhcugfd.jpgPhóng to
Con sếu bị một vết thương nhỏ trên đầu
yQ0kca8G.jpgPhóng to
Sếu đầu đỏ khi được người dân bàn giao (C.T.V)

Khám nghiệm ban đầu cho thấy con sếu bị một vết thương nhỏ trên đầu và có tình trạng sức khỏe khá yếu.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã TP.HCM đã có mặt tại xã Phú Mỹ để khám bệnh và truyền nước biển cho sếu mau phục hồi sức khỏe.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên