Phóng to |
1. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ nhưng không đi dạy học, Mỹ Loan làm thư ký cho một công ty nước ngoài. Công việc trong công ty bận rộn là vậy nhưng ngoài giờ Loan vẫn nhận tài liệu từ một công ty dịch thuật về làm thêm.
Công việc tay trái nhưng phù hợp với chuyên môn của Loan, không ràng buộc giờ giấc, lại đem đến một khoản thu nhập phụ đáng kể khiến Loan hứng thú. Quan trọng hơn là công việc dịch thuật hỗ trợ cho công việc hàng ngày của Loan như soạn thảo văn bản, hợp đồng, phiên dịch, giúp cô mở rộng vốn từ và củng cố những kiến thức đã học.
2. Đối với một nhân viên kế toán như Minh Thư thì việc nhận sổ sách kế toán của các công ty về làm ngoài giờ là phổ biến nhất. Là kế toán chính thức cho một công ty nhưng Thư vẫn tiếc cho khoản thời gian rảnh rỗi vào các buổi tối nên nhận làm "mối" các loại báo cáo thuế cho các công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ, công việc phụ nhưng thu nhập không kém công việc chính, mỗi tháng khoản tiền làm thêm không dưới hai triệu đồng. Dù làm "hai tay" nhưng Thư vẫn thấy thoải mái vì các loại báo cáo thuế chỉ làm theo định kỳ, hơn nữa chỉ là công việc phụ nên không áp lực gì lắm.
3. Trường hợp của Ngọc Duyên thì hơi khác. Là nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài nhưng Duyên lại có sở thích viết lách. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Duyên viết bài cộng tác cho các báo Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Sài Gòn Tiếp Thị, Thế Giới Phụ Nữ... để thỏa ước mơ làm pbóng viên không thành trước đây.
Nhuận bút từ các bài báo được đăng không nhiều nhưng Duyên rất vui. Nhưng cái gì thái quá cũng không tốt. Biết Duyên thỉnh thoảng vẫn hay viết bài trong giờ làm việc, một đồng nghiệp vốn ganh ghét với Duyên đã mách với sếp rằng Duyên "chôm" thời gian của công ty để làm việc khác. Lần đó, sếp gọi Duyên vào và nhỏ nhẹ bảo: Chị biết em chỉ làm những việc ấy sau khi đã hoàn tất công việc của mình nhưng em nên cẩn thận, đừng để mọi người dòm ngó nhiều".
4. Làm cùng lúc nhiều việc có nhiều cái hay nhưng rủi ro cũng khôn lường. Là nhân viên xuất nhập khẩu, Hoàng Duy thường xuyên đi công tác ở ngoài. Đây cũng là cơ hội để Duy nhận thêm việc khai báo hải quan, giao nhận hàng cho vài công ty xuất nhập khẩu khác, vừa tiện vừa lợi.
Có lần, đang ở trong văn phòng, một công ty gọi điện hỏi Duy việc nhập hàng. Chẳng biết Duy trả lời thế nào mà các nhân viên trong phòng nghe lóm được. Qua hóa đơn điện thoại di động mà công ty thanh toán tiền thuê bao cho Duy, các nhân viên kế toán không khó khăn phát hiện ra Duy đang chạy thêm không những một mà nhiều "hệ" khác. Ngay lập tức, Duy bị cho thôi việc với lý do dùng tài sản và thời gian của công ty để làm cho chỗ khác.
"Bắt cá hai tay" trong công việc như vậy nên không còn thời gian để giải trí là chuyện đương nhiên nhưng các bạn trẻ ấy vẫn chấp nhận phần vì say mê công việc, phần vì muốn khẳng định khả năng của mình. Một số bạn rất có lý khi cho rằng: còn trẻ làm được gì thì cứ làm, chỉ sợ khi lớn tuổi hơn sẽ không còn nhiều cơ hội. Không ít bạn lại xem việc làm nhiều việc cùng lúc như một cách để trau dồi thêm kỹ năng, hỗ trợ kiến thức cho công việc chính của mình.
Tuy nhiên, "một nghề cho chín còn hơn chín nghề", nếu không khéo sắp xếp, công việc chính của bạn rất dễ bị ảnh hưởng. Đôi khi còn mang lại kết quả xấu nếu bạn quá tham công tiếc việc mà không biết lượng sức mình và thu xếp tốt công việc chính của mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận