Ăn bát bún xong mà thấy tiếc cả tiền. Thà rằng nó ngon, chất lượng đã đành, đằng này chỉ có một nắm bún cùng mấy con ốc to cắt nhỏ và chỉ khoắng vài đũa là hết. Đã vậy, bún bán ở vỉa hè chắc gì vệ sinh đã đảm bảo?
Vâng, quả là có quá nhiều hàng kinh doanh ăn, uống không hề có lương tâm khi vin vào cớ… ngày Tết để tăng giá vô tội vạ chặt chém khách, trong khi mặt bằng giá cả của thực phẩm, rau cỏ Tết này không hề “sốt” giá như mọi năm.
Mấy đứa bạn tôi còn phàn nàn rằng các hàng bán bún ốc trên khu phố cổ còn lấy của khách những 50.000 đồng/bát. Bún riêu cua giá cũng trên dưới 40.000 đồng/bát…
Cô em họ tôi, người miền Nam ra Bắc thăm Tết bà con họ hàng kể: “Em ăn bánh cuốn cà cuống ở phố Bảo Khánh có mỗi đĩa nhỏ xíu cùng mấy lát chả quế vậy mà hết những 60.000 đồng…”. Cô em tôi còn kêu trời khi đi ăn hải sản ở phố Mai Hắc Đế vì những ngày đầu năm mới này họ lấy giá đắt gấp hai, thậm chí ba lần ngày thường.
Thông thường đi ăn nhà hàng mấy ai hỏi giá trước nên khi ăn xong rồi và phải chịu những cái giá… trên trời mới thấy xót và ấm ức!
Ngay cả những hàng đồ uống như: thuốc, nước trà vặt vỉa hè các chủ quán cũng nhân cơ hội Tết để nâng giá thành lên nhằm tăng nguồn thu nhập. Hôm mồng 1 (3-2), đi lễ ở Bia Bà (Hà Đông), gia đình tôi còn bị “chém” bằng… trà nóng, khi mỗi cốc chủ quán lấy giá 5.000 đồng…, Vậy mà khi đứng dậy thanh toán tiền vẫn phải cười vì đầu năm mới chẳng nhẽ lại cãi nhau e không hay ho chút nào!
Ở các tụ điểm có “truyền thống” là chặt chém khách như: Công viên Thủ Lệ, bảo tàng Dân tộc học, Bia Bà, Phủ Tây Hồ… thì Tết nào khách chẳng phải chịu những cái giá cắt cổ từ 15.000 đồng - 30.000 đồng/xe máy và 5-10.000 đồng/xe đạp.
Để tránh phiền toái cũng như bị chặt chém quá đáng vào dịp đầu năm mới thì bà con mình khi ăn uống, gửi xe cộ hoặc mua bán một mặt hàng gí đó, hãy đừng ngại hỏi giá cả trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận