12/04/2013 05:16 GMT+7

Basel hạ Tottenham trên chấm luân lưu

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Cú đúp của tiền đạo Clint Dempsey chỉ đủ giúp Tottenham kéo dài trận đấu đến loạt sút luân lưu 11m. Trong loạt đấu súng căng thẳng, Huddelstone và Adebayor sút hỏng khiến Tottenham thua Basel 1-4.

TTO - Cú đúp của tiền đạo Clint Dempsey chỉ đủ giúp Tottenham kéo dài trận đấu đến loạt sút luân lưu 11m. Trong loạt đấu súng căng thẳng, Huddelstone và Adebayor sút hỏng khiến Tottenham thua Basel 1-4.

Cả bốn bàn thắng trong trận đấu này không mang đậm dấu ấn của người ghi bàn mà ít nhiều có công của người phạm sai lầm.

Phút 23, từ đường chọc khe sắc sảo của Vertonghen, trung vệ Fabian Schaer có dư thời gian ngã người phá bóng nhưng anh lại đón hụt để Clint Dempsey lướt lên đoạt bóng vượt qua cả thủ môn Sommer sút bóng vào lưới trống.

Bốn phút sau khi "nhận quà" từ Basel, hàng thủ Tottenham đã "lại quả". Lần này, Dembele căng ngang bất cẩn ở giữa sân để Basel cướp bóng, phản công nhanh, bóng đến chân Streller rồi Salah. Dừng bóng một nhịp, Salah ra chân khéo léo, vừa đủ nhanh hơn đà lao vào của Vertonghen và Dawson đưa bóng vào góc gần hiểm hóc và bất ngờ để hạ Friedel.

Sự thiếu vắng của Bale, Lennon và Defoe đã khiến lối chơi của Tottenham khị ảnh hưởng đáng kể. Các đợt tấn công của đội trong hiệp một không sắc sảo và hàng tiền vệ của Tottenham tỏ ra lép vế trước Basel. Thế trận của Tottenham chỉ tốt hơn khi HLV Villas Boas tung Huddlestone và Carroll vào sân thay cặp tiền vệ trung tâm chơi rất dở là Dembele - Scott Parker vào đầu hiệp hai.

Sang đầu hiệp hai, bất ngờ Basel vượt lên dẫn trước. Từ quả đá phạt góc, Schaer bật cao đánh đầu ngược nguy hiểm về khung thành, thủ môn Friedel phá bóng ngay vào chân của Dragovic để anh dễ dàng sút bồi vào lưới trống. Ở pha bóng này, Friedel hoàn toàn có thể phá bóng về phía còn lại, rất trống trải nơi không có cầu thủ nào của Basel.

Tottenham gỡ hòa 2-2 ở phút 82 khi Huddlestone phát đường bóng dài từ giữa sân sang cánh phải cho Dempsey vượt qua Park, hứng ngực rồi sút ngay làm bất ngờ thủ môn Sommer, gỡ hòa 2-2.

Trong những phút cuối trận, trung vệ Vertonghen băng lên cắt bóng hụt trong pha phản công của Basel và ngay lập tức anh buộc phải phạm lỗi với Streller. Vertonghen nhận thẻ đỏ rời sân khiến Tottenham chỉ còn 10 người trong giờ đấu phụ.

Hơn người, có lợi thế sân nhà, Basel dồn lên tấn công tìm bàn thắng quyết định trong khi Tottenham lui về phòng ngự. Sở đoản đụng sở đoản, không có thêm bàn thắng nào được ghi dù có rất nhiều cơ hội.

Hòa 4-4 sau hai lượt trận với số bàn thắng trên sân khách như nhau, hai đội buộc phải đá luân lưu. Nếu như bốn cầu thủ của Basel là Schaer, Streller, Frei và Diaz đều sút rất quyết đoán tung lưới Friedel thì bên phía Tottenham, chỉ có Signurdsson sút thành bàn còn cú sút của Huddlestong bị Friedle phá ra còn Adebayor "bắn chim".

Trong ba trận tứ kết lượt về còn lại, các đội có lợi thế ở trận lượt đi đều giành quyền đi tiếp. Chelsea dù thua Rubin Kazan 2-3 tại đất Nga nhưng vẫn có vé vào bán kết nhờ đã thắng 3-1 trong trận lượt đi. Torres mở tỉ số cho Chelsea ở phút thứ 4 trước khi bị Marcano gỡ hòa ở phút 51. Chelsea tái lập thế dẫn bàn khi Moses lập công ở phút 55 trước khi Rubin Kazan ghi liên tiếp hai bàn ở phút 62 và 65 nhờ công Karadeniz và Natcho (11m).

Còn lại, Lazio bị Fenerbahce cầm chân 1-1 tại sân vắng khán giả Olimpico - do đang chịu án phạt của UEFA. Lulic mở tỉ số cho Lazio ở phút 60 trước khi Erkin gỡ hòa ở phút 73. Chung cuộc Lazio bị loại với tỉ số 1-3.

Tương tự, Benfica cũng đã cầm hòa 1-1 trên sân của Newcastle và giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 4-2. Cisse mở tỉ số cho đội chủ sân St James Park ở phút 71 nhưng Benfica gỡ hòa ở phút 90 khi Salvio ghi bàn.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên