
Lamine Yamal (áo vàng) cùng Barcelona đá giao hữu với FC Seoul - Ảnh: REUTERS
Mới đây Barcelona đã có chiến thắng 7-3 trước FC Seoul trong một trận giao hữu tại Hàn Quốc. Nhưng điều khiến người ta phải chú ý đặc biệt không đến từ diễn biến trên sân.
Thay vào đó, sự tranh cãi lại đến từ một bình luận viên của kênh truyền hình Barcelona TV, vốn được điều hành bởi đội bóng xứ Catalan. Cụ thể, người này đã có giọng điệu mỉa mai nhắm đến Luka Modric, huyền thoại của CLB Real Madrid.
"Chúng ta vẫn chưa dành cho Luka Modric sự tri ân anh ấy xứng đáng được nhận. Dấu ấn đậm nét cuối cùng của anh ấy là đường chuyền cho Kounde trong trận chung kết Cúp Nhà vua", trích lời bình luận viên nói trên.
Ngụ ý của những lời này là nhắm vào sai lầm của Modric ở trận đấu nói trên. Khi đó, đường chuyền sai địa chỉ của anh đã giúp Jules Kounde cướp bóng, ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước Real Madrid và đưa Barcelona lên ngôi vô địch.
Các CĐV Real Madrid sau khi nghe những lời này đã phản ứng dữ dội và yêu cầu Barcelona phải đưa ra lời xin lỗi. Nhiều người còn chỉ trích đội bóng có thái độ trịch thượng, bội nghĩa.
Họ dẫn chứng về việc huyền thoại của Barca là Andres Iniesta khi tuyên bố giải nghệ đã được chính Real Madrid gửi lời tri ân. Thế nhưng khi đến lượt Modric, một kênh phát sóng chính thức của Barcelona lại hành xử một cách non nớt, không cần thiết.
Hiện hai đội chưa lên tiếng về vụ việc. Dù gì thì với Modric, những phát ngôn của kênh Barcelona TV chắc chắn không thể làm lu mờ sự nghiệp lừng lẫy của anh. Trong 13 năm thi đấu cho Real Madrid, tiền vệ người Croatia mang về gần 30 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Champions League.
Hè vừa qua anh đã chuyển sang khoác áo AC Milan dù năm nay đã 40 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận