26/05/2012 05:34 GMT+7

Barcelona đoạt "giải khuyến khích"

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Chỉ cần 25 phút vào rạng sáng 26-5, Barcelona gần như đã bỏ túi cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa bóng 2011-2012 khi dẫn trước đến ba bàn. Và điều này cũng khiến 65 phút thi đấu còn lại của trận đấu rất tẻ nhạt.

TTO - Chỉ cần 25 phút vào rạng sáng 26-5, Barcelona gần như đã bỏ túi cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa bóng 2011-2012 khi dẫn trước đến ba bàn. Và điều này cũng khiến 65 phút thi đấu còn lại của trận đấu rất tẻ nhạt.

Ở lần cuối cùng dẫn dắt Barcelona, HLV Guardiola đã tung ra đội hình quen thuộc nhất, đội hình 4-3-3 đã từng giúp Barcelona chinh phục mọi đỉnh cao. Đó là bốn hậu vệ Montoya - Pique - Mascherano - Adriano bộ ba tiền vệ Busquets - Xavi - Iniesta và ba mũi nhọn Messi - Pedro - Alexis Sanchez.

Không tính thủ môn Pinto, trong số 10 cầu thủ ra sân của Barca, có đến bảy người trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Và một cầu thủ đã được HLV Guardiola "nhào nặn" từ một tiền vệ thủ trở thành trung vệ: Mascherano - người thừa nhận anh đã có bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp.

Với đội hình ăn rơ này, cộng với sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Ath Bilbao, Barcelona đã có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ ba.

Từ pha đá phạt góc của Xavi, Pique đánh đầu đúng vào vị trí của De Marcos nhưng cầu thủ này lại lúng túng để bóng bật ra, vô tình như đường chuyền cho Pedro ập vào sút bóng mạnh, nhanh ở cự ly gần. Bóng đi không hiểm, sát vị trí đứng của thủ môn Iraizoz nhưng do tốc độ bay quá nhanh nên thủ thành này đã không thể cản được.

Không phải chờ lâu cho bàn thắng thứ hai. Phút thứ 20, trong một pha phản công, Iniesta chọc khe cho Messi băng xuống xâm nhập vòng cấm địa, khống chế bóng bằng má ngoài chân trái rồi dứt điểm lên nóc lưới, từ một góc rất hẹp, bằng chân phải.

Một bàn thắng hiếm hoi bằng chân phải đã giúp Messi khép lại mùa bóng thành công rực rỡ về mặt ghi bàn. Tổng cộng tiền đạo người Argentina đã có 73 bàn thắng trong mùa 2011-2012 và đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với thành tích vô tiền khoáng hậu, ghi 50 bàn tại La Liga.

Mọi chuyện trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha chấm dứt ở phút thứ 25 của trận đấu khi Xavi có bóng ở rìa vòng cấm địa, xoay sở dưới áp lực của ba hậu vệ Ath Bilbao rồi nhả bóng ra để Pedro lao vào khéo léo vuốt bóng bằng má trong chân trái, đưa bóng đi chìm vào góc xa.

Với hai bàn thắng thể hiện rõ được sự nhanh nhẹn và kỹ thuật trong trận đấu này, Pedro đã kịp ghi điểm quan trọng trong mắt HLV Vincent Del Bosque hòng lấy một suất đá chính của tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2012.

Dẫn trước quá xa và lại hơn hẳn về đẳng cấp, Barcelona ung dung chờ tiến còi kết thúc trận đấu trong khi đó Ath Bilbao cũng tỏ ra buông xuôi và vì vậy đã khiến cho 65 phút thi đấu còn lại khá tẻ nhạt, với vài pha đi bóng đẹp mắt nhưng dứt điểm không tốt của Messi.

Đây là chiếc cúp Nhà vua thứ 26 trong lịch sử của Barcelona và cũng là chiếc cúp thứ 14 trong triều đại ba chỉ kéo dài bốn mùa bóng của HLV Guardiola. Và một điều thật trùng hợp, bảng thành tích vàng của Guardiola và Barcelona trong bốn năm qua đã bắt đầu bằng chiếc cúp Nhà vua, khi thắng chính Ath Bilbao 4-1 và giờ đây cũng khép lại bằng một chiếc cúp Nhà vua, khi thắng Ath Bilbao 3-0.

Trong ba mùa bóng dẫn dắt Barcelona, đây là năm thi đấu, đội bóng của HLV Guardiola chi nhiều tiền nhất, mua Fabregas và Alexis Sanchez nhưng lại có ít chức vô địch nhất. Chiếc cúp Nhà vua này chỉ có thể xem là "giải khuyến khích" của Barcelona sau khi đã thua Real Madrid tại La Liga và bị Chelsea loại khỏi bán kết Champions League.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên