Đã lâu lắm rồi, Barcelona mới có một trận đấu chật vật như vậy tại La Liga. Thậm chí trong những phút cuối trận, đội chủ sân Nou Camp đã lộ rõ vẻ sợ bị gỡ hòa - điều vốn rất xa lạ với họ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên chiến thắng khó nhọc của Barcelona là điều đã được dự đoán trước.
Ba yếu tố được đua ra trước trận để không tin vào một chiến thắng đậm của Barcelona là thiếu Messi, vắng cặp trung vệ Puyol - Pique và phong độ không tốt của đội trong trận đấu đầu năm mới - sau một thời gian nghỉ hơn 10 ngày.
Và tất cả những điều này đã đúng.
![]() |
Một pha bóng thủ môn Reina đã chiến thắng Pedro trong pha đối mắt - Ảnh: AP |
Messi, người hiện đang chơi ở vị trí rất đặc biệt, cầu nối chơi ngay phía trên Xavi - Iniesta và ngay sau hai tiền đạo Villa - Pedro. Thiếu vắng Messi, HLV Guardiola buộc phải trở lại với chiến thuật 4-3-3 truyền thống của mình.
Và điều này đã khiến chính Barcelona bị sa lầy trong chính lối chơi tiki-taka của mình. Quá nhiều đường chuyền ngắn dẫn đến rối rắm nên việc họ bị hàng hậu vệ chơi phòng ngự số đông và pressing của Levante hóa giải là điều tất nhiên.
Như thường lệ, các cầu thủ Barcelona chủ động trong tấn công nhiều, hãm thành và có những cơ hội có thể ghi bàn nhưng trong phút quyết định nhất của các pha bóng, họ đều thiếu một chút gì đó ma thuật.
Ngược lại ở phần sân nhà, lần đầu tiên chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ Busquets đã có một trận đấu không tốt. Sự phối hợp không nhịp nhàng giữa hai cầu thủ không chuyên chơi ở vị trí này, Busquets và Abidal đã khiến Levante có cơ hội mở tỷ số rất rõ ràng ở phút thứ 16 khi mà Jorda thoải mái đón đường căng ngang của đồng đội để dứt điểm ở cự ly gần. May cho Barcelona là thủ môn Valdes đã kịp dùng chân phá bóng.
Đến phút 47, Barcelona bất ngờ phá vỡ được thế bế tắc, nhờ vào sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Alves và Pedro. Cũng vẫn là những pha hãm thành như trong hiệp một nhưng lần này, Barcelona đã có bàn thắng.
![]() |
Pha tranh bóng giữa Valdo (trái) và Abidal - Ảnh: Getty Images |
Tận dụng một pha vào bóng không tốt của hậu vệ Levante, Alves có bóng trong vòng cấm địa, anh nhấp hai nhịp rồi chuyền ngược ra cho Pedro; trước mặt là một rừng hậu vệ nhưng Pedro vẫn bình tĩnh gặt một nhịp rồi tung cú sút khẽ chạm chân hậu vệ Levante làm lỡ hướng thủ môn Reina, đi thẳng vào lưới.
Theo thói quen, Barcelona tràn lên tấn công để kết liễu đối thủ. Nhưng hôm nay đối thủ Levante của họ đã không vỡ trận mà vẫn chơi chặt chẽ. Thậm chí họ đã có cơ hội gỡ hòa ở phút 55 khi Jorda len vào giữa hai hậu vệ Barcelona, bay người đánh đầu cực mạnh. Một lần nữa thủ môn Valdes lại rất xuất sắc phá bóng ra.
Trong thế trận ép sân nhưng khá khó khăn tiếp cận khung thành đối phương, Barcelona có bàn thắng thứ hai. Cũng lại là Alves và Pedro, lần này từ cự ly xa hơn. Phút 59 Alves thoát xuống bên cánh phải, chuyền ngược ra cho Pedro tung cú sút tung lưới Levante.
Tưởng chừng bàn thắng thứ hai sẽ khiến Levante vỡ trận nhưng trái lại, họ vẫn chơi bình tĩnh, tổ chức phòng ngự chặt và không quên nhiệm vụ tấn công. Những nỗ lực của Levante đã được đền đáp ở phút 80 khi Stuani tận dụng sự thiếu quyết liệt và lỗ hổng giữa Gabriel Milito với Dani Alves để tung cú vô lê tung lưới thủ môn Valdes. Trước đó hàng tiền vệ phòng ngự của Barcelona cũng đã để lỏng Valdo để anh chuyền bóng cho Stuani.
![]() |
Trong lần hiếm hoi được đá chính, Bojan đã không để lại được dấu ấn gì - Ảnh: Getty Images |
Ngoài hai bàn thắng ghi được, trong hiệp hai Barcelona còn có cơ hội ghi thêm hai bàn thắng khi David Villa đã một lần tâng bóng chạm xà ngang ra ngoài. Và trong một pha phản công nhanh, nếu Alves đồng đội hơn thì Barcelona hẳn đã có bàn thắng thứ ba.
Trận thắng chật vật này của Barcelona hẳn không khỏi làm những người hâm mộ Barcelona. Điểm yếu lộ ra sau trận đấu này của Barcelona chính là họ thiếu chiều sâu đội hình.
Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Mascherano chơi quá dở và người thay anh trong hiệp hai là Keita cũng chơi không tốt. Còn ở vị trí trung vệ, Gabriel Milito đã qua thời đỉnh cao do đó không phải là một phương án dự phòng tốt cho Puyol hay Pique. Và quan trọng nhất là lối chơi của Barcelona sẽ trở nên rất cùn mằn nếu như không có Messi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận